Friday, July 29, 2022

NGƯỜI NGỐC NÓI NGU

[Niệm ý Lc 12:13-21]

Dại khờ một chút chẳng sao
Nhưng mà ngu ngốc thì đâu còn gì
Người giàu tính toán chi li
Bao nhiêu cũng chẳng thấy vừa lòng tham
Túi tham cứ rộng dài thêm
Bởi không có đáy thế nên chẳng đầy
Người ngu chẳng có nói hay
Chỉ toàn lời dại chất đầy túi tham
Chết là sự thật minh nhiên
Nam, phụ, lão, ấu mãn niên bất kỳ
Đêm, ngày, chiều, sáng hay trưa
Bất ngờ lá rụng, ai mà biết đâu!
Người giàu vẫn tính toán liều
Khoe cho đời biết thế nào là oai
Tiền nhiều, nắm chặt đầy tay
Mà sao lại khóc, mặt mày ủ ê?
Thì ra bị chứng ung thư
Bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được đời
Tử thần đứng cạnh mỉm cười:
“Tính gì thì tính, có lời được chi?”
Tiền nhiều, xe xịn, nhà to
Đốt đi đem xuống âm ty mà xài
Bây giờ thì rõ là oai
Giàu không nên khóc, cứ cười lên đi!

TRẦM THIÊN THU

CỬA

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
– Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
– Thế ngài là ai?
– Tôi là tướng quân.

Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
– A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy? Trông ông giống anh hàng thịt.

Tướng quân nổi giận, rút gươm:
– Tao băm xác mi ra!

Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
– Đó là mở cửa địa ngục.

Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
– Xin... xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.

Thiền sư Ekaku mỉm cười:
– Đó là mở cửa thiên đường.

SUY TƯ – Thiên đường hoặc địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và ngay bây giờ. Lành hay dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường và cửa địa ngục có thể mở ra bất cứ lúc nào.

TƯỢNG THÁNH GIUSE ĐẶC BIỆT

THUYẾT TIẾN HÓA – LỪA ĐẢO QUỐC TẾ

No comments:

Post a Comment

Comment