Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

NƯỚC HẰNG SỐNG

Chúa mời gọi những ai cảm thấy khát
Đến với Ngài sẽ chẳng còn khát khao
Nước Hằng Sống Chúa luôn sẵn sàng trao
Bất cứ ai tin Ngài là Thiên Chúa

Từ nơi Ngài tuôn chảy dòng nước lạ
Ai uống vào, hết khát và trường sinh [1]
Và còn được hưởng hạnh phúc quang vinh
Đúng như lời Chúa Giê-su đã hứa

Ngài còn ban chính Thần Khí Chân Lý
Là Ngôi Ba, Đấng tác sinh muôn loài
Hồng ân Ngài giúp biến đổi cuộc đời
Được bình an và an tâm vui sống

Nước của Ngài, xin cho con tận hưởng
Như phụ nữ Sa-ma-ri ngày xưa [2]
Để hồn con không còn khát bao giờ
Và xin ban đầy tràn Thần Khí Chúa

TRẦM THIÊN THU

[1] Ga 7:38 – “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.”
[2] Ga 4:15 – “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.”

 Thần Khí Chân Lý – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/05/than-khi-chan-ly_29.html

CƠN MƯA THÁNH THẦN

Trần gian oi ả oan khiên
Nắng đời thiêu đốt thêm phiền tâm tư
Nóng ran cõi nhớ miền khuya
Nhạc buồn, thơ khổ cứ hòa vào nhau
Tội nhân bơi giữa bể dâu
Vẫn oi, chẳng mát, xanh xao xác hồn
Chợt hiu hiu gió mơn man
Cơn mưa kỳ diệu đổ lên cõi đời
Bao giọt mưa, bấy Ơn Người
Ngôi Ba Thiên Chúa gội đời tội nhân
Đêm nay hồn vọng Thánh Thần
Và Người đến kịp giải oan kiếp người
Xin thương dân Việt lạc loài
Khát khao công lý, chờ hoài bình an
Lạy Ngôi Ba – Chúa Thánh Thần
Xin Ngài gội mát Việt Nam tội tình
Lạy Ngôi Ba – Đức Thánh Linh
Thần Khí công bình, sự thật, bình an,…
Xin thương thánh hóa Việt Nam
Canh tân, hoán cải, giải oan dân lành

TRẦM THIÊN THU

MỪNG SINH NHẬT GIÁO HỘI

Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ở mãi với tín nhân [1]
Mừng sinh nhật Giáo Hội
Thánh ca mãi vang ngân

Kính mừng Mẹ Giáo Hội [2]
Mẹ của Đức Ki-tô
Chúng con – loài tội lỗi
Cầu xin Mẹ chở che

Thuyền đời luôn dao động
Sóng ma quỷ chập chùng
Gió tà thuyết lồng lộng
Không ngừng thổi khắp vùng

Tín nhân bị bách hại
Vì ma quỷ nhỏ nhen
Thấy Chúa thương nhân loại
Nên ma quỷ ghét ghen

Tất cả mọi quyền lực
Cũng sẽ bị phá tan
Vững bền nhờ thử thách
Giáo Hội vẫn bình an [3]

Ngày mai có kinh nghiệm
Vì hôm nay khó khăn
Vững lòng Tin Cậy Mến
Vì có Chúa trong tim

TRẦM THIÊN THU

[1] Ga 14:16 – “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.”
[2] Lễ “Đức Maria – Mẹ Giáo Hội” (lễ nhớ buộc), cử hành vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được ĐGH Phanxicô thiết lập ngày 03-03-2018.
[3] Mt 16:18 – “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”

MƯA THÁNH LINH

Những hạt mưa diệu kỳ
Nhỏ bé mà cần thiết
Mưa Thánh Linh gội mát
Những tâm hồn lao đao

Những hạt mưa ngọt ngào
Như sữa và mật ngọt
Dù những người yếu sức
Cũng được khỏe mạnh ngay

Những hạt mưa bay bay
Làm lòng người ngây ngất
Những Hạt-Mưa-Sự-Thật
Hoạt động trong mọi người

Mưa Thánh Linh tuyệt vời
Mưa chan hòa mãi mãi
Mưa Thánh Linh bảy loại
Cho chúng nhân bình an

TRẦM THIÊN THU

NƯỚC
[Niệm ý Rm 6:3-4, 8-11]

Nước là thứ bình thường
Mà vô cùng kỳ lạ
Rửa sạch hết mọi thứ
Vết tội cũng không còn

Nước làm cho trắng ngần
Hết đen đủi, xám xịt
Nước chỉ là vật chất
Nhưng có sức linh thiêng

Nước là chất bình thường
Nhưng thiếu nước thì chết
Nước trở nên đặc biệt
Khiến con người tái sinh

Quyền năng Chúa uy linh
Khiến kẻ chết sống lại
Dám chết cho tội lỗi
Linh hồn được phục sinh

Giê-su, Đấng Cứu Tinh
Chính là Nước Hằng Sống
Dù cuộc đời bất động
Uống vào sẽ hồi sinh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment