Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

“Đây là con của mẹ. Đây là mẹ của anh.” (Ga 19:26-27)

Chúa giao phó chúng con cho Đức Mẹ
Và giao phó Đức Mẹ cho chúng con
Dù chỉ là phàm nhân và tội nhân
Nhưng chúng con vẫn được Ngài thương xót

Vâng, lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc
Vì có Mẹ là Mẹ của chúng con
Đời có Mẹ, con cái luôn bình an
Không có Mẹ, con mồ côi sầu khổ

Xin bảo vệ Giáo Hội của Con Mẹ
Tạo liên kết hiệp nhất mọi tín nhân
Ý ly khai xin Mẹ phá tan liền
Giúp hiệp hành đúng theo Thánh Ý Chúa

Chúa Thánh Thần là Thần Khí Chân Lý
Xin bảo vệ Giáo Hội đang lữ hành
Cho mọi người biết thực sự quên mình
Để nên một trong Ba Ngôi Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

CHỮ PHÚC ĐÚC CHỮ TÂM
[Niệm ý Ga 20:19-23]

Rõ ràng cửa đóng, then cài
Thế mà Chúa đến đứng ngay giữa phòng
Ôi chao, thật quá lạ lùng
Chúa ban Thần Khí nên lòng bình an
Mặc dù tội lỗi, mọn hèn
Nhưng ơn Chúa biến đổi nên diệu kỳ
Nhờ ơn Thiên Chúa Ngôi Ba
Sinh hoa kết quả bốn mùa tin yêu [*]
Thánh Thần hoạt động sớm chiều
Không còn kỳ thị, thương nhau chân thành
Mọi người liên đới tâm linh
Cảm thông, hiệp nhất, hòa bình, dấn thân
Sẻ chia chữ Phúc, chữ Tâm
Đơn sơ hạnh phúc, chứng nhân giữa đời

TRẦM THIÊN THU

[*] Gl 5:22-23 – “Hoa quả của Thần Khí: Bác Ái, Hoan Lạc, Bình An, Nhẫn Nhục, Nhân Hậu, Từ Tâm, Trung Tín, Hiền Hoà, Tiết Độ.”

GIÓ
[Niệm khúc Ga 3:8]

Gió thổi đâu thì thổi
Ai ngăn cản được đâu
Gió thổi thấp hay cao
Chẳng ai nhìn thấy gió

Gió ở đây hay đó
Là nghe tiếng gió thôi
Gió ở khắp mọi nơi
Chẳng biết từ đâu đến

Gió mãi mãi nguyên vẹn
Cắt mà chẳng đứt đâu
Càng chia sẻ càng nhiều
Gió không hề giảm bớt

Gió không màu, không sắc
Không biến đổi bao giờ
Gió không mùi vị gì
Nhưng đủ các hương vị

Gió chính là Thần Khí
Của Thiên Chúa toàn năng
Làm dịu cơn oi nồng
Khi cuộc đời oi ả

Nhân trần rất cần gió
Nhưng gió sạch, gió lành
Gió ô nhiễm, hôi tanh
Con người càng thêm khổ

Thuyền đời con thiếu gió
Chẳng biết trôi về đâu
Xin Thần khí tối cao
Dẫn đi đúng hướng gió

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa
Xin thổi mát cõi trần
Thổi bay lòng tà gian
Điều khuất tất, dối trá

TRẦM THIÊN THU

LỬA

Lửa mềm như khói, như sương
Loãng như nước, nóng như cơn nắng hè
Nhưng mà Lửa rất diệu kỳ
Vừa mềm vừa loãng vậy mà vô song
Chỉ là chút Lửa bình thường
Bất chợt cháy bùng, không dập nổi đâu!
Lửa như nguồn sáng thương yêu
Càng chia sẻ Lửa càng nhiều tỏa lan
Lửa là Thiên Chúa Thánh Thần
Khơi nguồn “Kính Chúa – Ái Nhân” đêm ngày [1]
Thế gian được thắp rồi đây
Chúa Giê-su muốn Lửa này cháy lên [2]
Lòng con xin Chúa nhóm lên
Lửa Tình Thương Xót triền miên nóng bừng
Đốt con mãi mãi không ngừng
Đốt tha nhân mãi mãi cùng cháy lên

TRẦM THIÊN THU

[1] Cv 2:1-4.      [2] Lc 12:49.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment