Mẹ cười chẳng lúm đồng tiền
Nhưng mà nhìn Mẹ có duyên vô cùng
Nụ cười của mẹ bình thường
Thế mà ẩn chứa tình thương đầy tràn
Mẹ cười đẹp nét từ nhân
Làm cho nhân thế bình an tâm hồn
Mỗi khi con cảm thấy buồn
Ngước nhìn lên Mẹ xin ơn biết cười
Cười cho bớt nỗi buồn đời
Cười cho lòng nhẹ nỗi đời truân chuyên
Xin cho con biết tự khiêm
Mặc dù đời lắm nỗi niềm sớm khuya
Mẹ cười là nhạc, là thơ
Xin cho con biết đường về Thiên Cung
Mân Côi – Vui, Sáng, Thương, Mừng
Xin cho con biết không ngừng cầu kinh
TRẦM THIÊN THU
Thiên nhiên tươi thắm muôn hoa
Lòng con bất chợt chan hòa niềm vui
Xin tung hô Mẹ Chúa Trời
Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”
Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG
Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con
Bốn hoa bốn sắc nồng nàn
Ví như trời đất luân phiên bốn mùa
Xin thương, lạy Mẹ nhân từ
Dạy con sống giữa bộn bề lo toan
Đường trần lắm nỗi gian nan
Bước bên Mẹ sẽ bình an cuộc đời
TRẦM THIÊN THU
Nhưng mà nhìn Mẹ có duyên vô cùng
Nụ cười của mẹ bình thường
Thế mà ẩn chứa tình thương đầy tràn
Mẹ cười đẹp nét từ nhân
Làm cho nhân thế bình an tâm hồn
Mỗi khi con cảm thấy buồn
Ngước nhìn lên Mẹ xin ơn biết cười
Cười cho bớt nỗi buồn đời
Cười cho lòng nhẹ nỗi đời truân chuyên
Xin cho con biết tự khiêm
Mặc dù đời lắm nỗi niềm sớm khuya
Mẹ cười là nhạc, là thơ
Xin cho con biết đường về Thiên Cung
Mân Côi – Vui, Sáng, Thương, Mừng
Xin cho con biết không ngừng cầu kinh
✽ Điều Ít Biết Về Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/07/ieu-it-biet-ve-uc-me.html
DÂNG MẸLòng con bất chợt chan hòa niềm vui
Xin tung hô Mẹ Chúa Trời
Phụ nữ tuyệt vời nhờ tiếng “xin vâng”
Xin dâng Mẹ đóa Hoa THƯƠNG
Hoa VUI, Hoa SÁNG, Hoa MỪNG đời con
Bốn hoa bốn sắc nồng nàn
Ví như trời đất luân phiên bốn mùa
Xin thương, lạy Mẹ nhân từ
Dạy con sống giữa bộn bề lo toan
Đường trần lắm nỗi gian nan
Bước bên Mẹ sẽ bình an cuộc đời
NƯỚC MƯA và NƯỚC MẮT
Sập sùi mưa nên buổi chiều ướt sũng
Có phải là thiên lệ giữa Tháng Năm?
Trời chợt khóc vì lòng trời xúc động
Thương những người làm Mẹ sống âm thầm
Ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc
Dẫu cho rằng chưa làm Mẹ vui cười
Mẹ lặng lẽ hy sinh, luôn tất bật
Cả đời Mẹ khổ lắm, các con ơi!
Không còn Mẹ, ôi nỗi buồn khôn tả
Không có gì lấp kín khoảng mồ côi
Nén nhang lòng thắp lên cầu cho Mẹ
Xin Chúa thương cho Mẹ hưởng Nước Trời
Nỗi bất hạnh nhưng vẫn còn diễm phúc
Bởi vì còn Đức Mẹ rất từ nhân
Luôn nâng đỡ, chở che và cứu giúp
Giọt nước mắt ướp mặn cả Tháng Năm
TRẦM THIÊN THU
Sập sùi mưa nên buổi chiều ướt sũng
Có phải là thiên lệ giữa Tháng Năm?
Trời chợt khóc vì lòng trời xúc động
Thương những người làm Mẹ sống âm thầm
Ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc
Dẫu cho rằng chưa làm Mẹ vui cười
Mẹ lặng lẽ hy sinh, luôn tất bật
Cả đời Mẹ khổ lắm, các con ơi!
Không còn Mẹ, ôi nỗi buồn khôn tả
Không có gì lấp kín khoảng mồ côi
Nén nhang lòng thắp lên cầu cho Mẹ
Xin Chúa thương cho Mẹ hưởng Nước Trời
Nỗi bất hạnh nhưng vẫn còn diễm phúc
Bởi vì còn Đức Mẹ rất từ nhân
Luôn nâng đỡ, chở che và cứu giúp
Giọt nước mắt ướp mặn cả Tháng Năm
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment