Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

NHÂN DANH NGÔI LỜI

[Niệm ý Ga 16:23b-28]

Dụ ngôn nói với người khôn
Khiến cho kẻ dại bồn chồn, phân vân
Chúa không giấu giếm tín nhân
Có chuyện gì cần thì phải biết xin
Xin gì Con Chúa cũng ban
Nhưng xin mà chẳng có nhân danh Ngài
Ngôi Hai – Thiên Chúa Ngôi Lời
Đấng duy nhất cứu độ loài phàm nhân
Cầu xin thì Chúa ân ban
Để ai cũng được hân hoan cuộc đời
Tín nhân yêu mến, tin Ngài
Đấng đến từ trời xuống cõi trần gian
Nhưng Ngài phải bỏ thế trần
Mà về cùng với Chúa Cha trên trời
Rồi Ngài sẽ lại đến thôi
Nỗi buồn sẽ hóa niềm vui rạng ngời
Chúa Giê-su hứa rạch ròi
Điều gì Ngài hứa chẳng sai bao giờ
Nhớ là dù có xin gì
Phải nhân danh Chúa Giê-su Ngôi Lời

TRẦM THIÊN THU

Rước Lễ – Ăn Lửa & Thần Khí
Rước Lễ Bày Tỏ Tình Chúa
Sức Mạnh Âm Thầm Của Thánh Thể

ĐẸP ĐỜI MẾN TIN
[Niệm ý Ga 16:23b-28]

Chúa Giê-su thích dụ ngôn
Khi Ngài nói chuyện liên quan Nước Trời
Nhưng rồi Ngài nói rạch ròi
Thôi nói những lời theo lối dụ ngôn
Nghĩa là nói thẳng thắn luôn
Không còn úp mở, nói gần nói xa
Cứ xin, đừng có chần chừ
Nhân danh Thánh Tử thì Cha ban liền
Để niềm vui được vuông tròn
Niềm tin kiên vững, hồng ân chan hòa
Đi theo hướng Chúa Giê-su
Nước Trời sẽ thấy, chẳng lo lạc đường
Tình yêu Thiên Chúa miên trường
Thánh Linh thắp lửa trong lòng tín nhân
Bốn mùa đẹp nhất Mùa Xuân
Cuộc đời đẹp nhất mến tin Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

VENI CREATOR SPIRITUS

 Thánh Lễ – Lợi Ích Đối Với Trẻ Em
 Giáo Dục Tâm Linh Cho Trẻ Em

THẦY ĐẾN THẦY ĐI
[Niệm ý Ga 16:23b-28]

Cầu xin gì cũng được
Chúa Cha sẽ ban cho
Nếu đức tin có thật
Nhân danh Đức Ki-tô

Thời gian đã gần hết
Chúa không dùng dụ ngôn
Không còn úp mở nữa
Mà Ngài nói thẳng luôn

Chúa Giê-su đã đến
Sinh sống giữa thế gian
Ngài về nơi xuất phát
Về với Cha vĩnh hằng

Có đi vì có đến
Có đến thì có đi
Có sinh thì có tử
Sống tạm rồi vĩnh cư

Tạ ơn Chúa đã đến
Bày tỏ điều cao siêu
Cho chúng con điểm hẹn
Gặp Ngài nơi trời cao

TRẦM THIÊN THU

TRIẾT LÝ SỐ KHÔNG


Giê-su sinh ở ngoài đồng

Sống ở ngoài đường, chết ở đồi hoang

Đời Ngài toàn những cái “không”

Số không đó hóa vô thường biết bao!

Số không xuất hiện càng nhiều

Càng cao giá trị, càng mau tăng phần

Số không chẳng có gì hơn

Nhưng không có nó thì không có gì

Đó là triết lý diệu kỳ

Không mà lại có, có mà lại không

Giê-su sinh ở ngoài đồng

Sống ở ngoài đường, chết ở đồi hoang

Cả đời trần trụi, tang thương

Từ hang đá tới đồi hoang lặng thầm

Lạy Thầy, xin dẫn dắt con

Đi vòng cho trọn số không cuộc đời


TRẦM THIÊN THU

Những cây cảnh “sợ” ánh nắng, vừa đẹp vừa phù hợp để trong nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment