Wednesday, May 11, 2022

HỆ LỤY

[Niệm ý Ga 12:44-50]

Tin Thánh Tử là tin vào Thánh Phụ
Vì Ngôi Cha là Đấng sai Ngôi Con
Mà Ngôi Con là ánh sáng thế gian
Ai tin Ngài thì thoát khỏi bóng tối

Ai không giữ dù đã nghe Ngài nói
Không phải Ngài xét xử người ấy đâu
Vì Ngài đến không xét xử người nào
Mà Ngài chỉ muốn cứu độ thế giới

Nhưng người ta lại cố ý từ chối
Thế nên họ không đón nhận lời Ngài
Có quan tòa xét xử những người này
Chính lời Ngài xét xử ngày sau hết

Mọi lời Ngài đều là lời sự thật
Nhưng không phải tự Ngài đã nói ra
Mà chính là những lời từ Chúa Cha
Đấng sai Ngài, truyền cho Ngài phải nói

Mệnh lệnh Chúa là mệnh lệnh tuyệt đối
Là sự sống viên mãn đến muôn đời
Ngài nói đúng như Cha nói với Ngài
Lời Thần Khí mang sự sống sung mãn

TRẦM THIÊN THU

CÕI SÁNG
[Niệm ý Ga 12:44-50]

Ai tin vào Đức Ki-tô
Là tin vào chính Chúa Cha sai Ngài
Ngài là ánh sáng soi đời
Đưa về Cõi Sáng – Nước Trời quang vinh
Ngài không xử, chỉ thương tình
Vâng lời Ngài sẽ an sinh tháng ngày
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Được Cha sai đến cứu loài phàm nhân
Nhiều khi cuộc sống khó khăn
Mây buồn u ám phủ tràn sớm khuya
Có nhiều trở ngại chực chờ
Xin cho con biết nương nhờ Chúa luôn
Trọn niềm tín thác ngày đêm
Biết theo đường sáng dẫn lên Cõi Trời
Là Miền Hạnh Phúc muôn đời
Lạy Đấng Ngôi Lời, xin độ trì con!

TRẦM THIÊN THU

ÁNH SÁNG GIÊSU
[Niệm khúc Ga 8:12]

Tôi là ánh sáng thế gian
Ai theo tôi, sẽ không còn tối tăm
Sẽ được sự sống đầy tràn
Đó là ánh sáng vinh quang đời đời

Lời Thầy đã hứa rạch ròi
Con tin và muốn được soi xác, hồn
Bởi con tăm tối muôn phần
Cung đường trần thế rất cần Thầy soi

Chông chênh ngày tháng dần trôi
Miệt mài lầm lũi bước đời gần, xa
Con tìm Ánh Sáng Giê-su
Soi Đường Sự Sống đưa về Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU

MÙ TÂM LINH
[Niệm khúc Ga 12:44-50]

Chúa Giê-su đến thế gian
Nhưng chẳng ai cần nên chẳng muốn tin
Hóa mù nên chẳng thể nhìn
Mắt thường sáng tỏ, đức tin mù lòa
Ham vinh quang của gian tà
Thấy điều tốt lại làm ngơ chẳng nhìn
Chúa Giê-su đến thế gian
Ngài không xét xử mà ban ơn lành
Soi đời bằng ánh công minh
Ai theo sẽ được cong bình chiếu soi
Nếu ai từ khước Lời Ngài
Đó là tự diệt, chẳng ai hại mình
Tách ra khỏi ánh quang vinh
Đó là mù mắt tâm linh thật rồi!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment