Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

CHỮ MẸ

Dù trăm cay ngàn đắng
Mẹ vẫn nở nụ cười
Dù mệt nhoài ngày tháng
Mẹ chẳng than một lời

Mẹ bình thường, giản dị
Mà đặc biệt vô cùng
Không gì thay thế được
Tình Mẫu Tử thiêng liêng

Không học cao, hiểu rộng
Nhưng mẹ biết mọi điều
Cũng chẳng rành công nghệ
Mẹ vẫn dạy con nhiều

Chữ MẸ rất ngắn gọn
Nhưng ý nghĩa tuyệt vời
Con viết mãi chẳng được
Dù cố viết suốt đời

Thành tâm xin Thánh Mẫu
Nâng đỡ mẹ trần gian
Là ca dao kỳ diệu
Ru hết kiếp lữ hành

TRẦM THIÊN THU
Ngày của Mẹ, 08-05-2022


MƯỜI THƯƠNG ĐỨC MẸ

Một thương Đức Mẹ nhu mì
Siêng năng cầu nguyện sớm khuya chân thành
Hai thương Đức Mẹ đồng trinh
Khấn hứa giữ mình trọn cả trăm năm
Ba thương Đức Mẹ vẹn toàn
Không vương tội, dẫu một lần cũng không
Bốn thương Đức Mẹ khiêm nhường
Hoàn toàn tín thác xin vâng Chúa Trời
Năm thương Đức Mẹ yêu người
Sống lòng thương xót tuyệt vời sớm hôm
Sáu thương Đức Mẹ chuyên cần
Chăm lo Thánh Thất không than oán gì
Bảy thương Đức Mẹ nhân từ
Luôn luôn che chở hộ phù chúng nhân
Tám thương Đức Mẹ ân cần
Dẫn đường chỉ lối về miền thánh thiêng
Chín thương Đức Mẹ dịu dàng
Ngàn hoa thắm nở nồng nàn Mân Côi
Mười thương Đức Mẹ lên trời
Chúng nhân hy vọng ngày mai Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

HOA MẸ THÁNG NĂM

Nắng vàng soi sáng Tháng Năm
Muôn hoa nở đẹp êm đềm khắp nơi
Tháng Năm là tháng tuyệt vời
Có Ngày của Mẹ là người trần gian [*]
Hoa gì đẹp nhất thế nhân?
Thưa là Hoa Mẹ tuyệt trần, người ơi!
Thế nhân hạnh phúc lắm thôi
Có Mẹ hướng dẫn đường đời trần gian
Cuộc đời con được an toàn
Bởi vì có Mẹ đỡ đần sớm khuya
Mẹ là Trường Khúc Tình Ca
Mẹ là thi tứ, vần thơ cuộc đời
Tình thương Mẹ thật tuyệt vời
Suốt cả cuộc đời con phải tri ân

Bóng hình người mẹ trần gian
Nhắc nhớ Mẹ Hiền, Thánh Mẫu từ nhân
Ma-ri-a, Mẹ tinh tuyền
Dõi theo từng bước tín nhân trên đời
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu thay nguyện giúp cho đời chúng con

TRẦM THIÊN THU
[*] Chúa Nhật thứ II trong Tháng Năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment