Tuesday, May 31, 2022

CHIA TAY THÁNG NĂM

GIÃ TỪ THÁNG HOA

Tháng Năm khép giữa nắng mưa
Cũng là khép lại Tháng Hoa Tốt Lành
Tháng Năm qua thật là nhanh
Nhưng lòng yêu Mẹ vẫn xanh biếc màu
Tháng ngày nối tiếp theo nhau
Nối dài đến mãi ngàn sau không ngừng
Lời kinh tha thiết Kính Mừng
Hàng ngày nối tiếp kết vòng nhân gian
Dâng lên Đức Mẹ từ nhân
Xin cho thế giới bình an tuyệt vời
Bình an từ giữa lòng người
Kết thành những Chuỗi Ngọc Trời kính dâng
Tháng Hoa từ giã Tháng Năm
Chờ ngày sum họp đoàn viên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

HOA GIÃ TỪ

Đóa hoa nở cuối Tháng Năm
Như còn lưu luyến giữa vườn muôn hoa
Mân Côi từng đóa diệu kỳ
Màu đời tứ sắc vân vi kiếp người [*]
Cầu xin tin mến thắm tươi
Quanh năm suốt tháng tươi cười yêu thương
Noi gương Mẹ sống xin vâng
Trọn niềm tín thác, lòng không đổi dời

TRẦM THIÊN THU

[*] Vui – Sáng – Thương – Mừng.

CÀNH GẦY ĐÓA NHỎ

Cành đời gầy guộc, hom hem
Là con thế đấy, tội khiên ngập đời
Tháng Năm đã khép lại rồi
Mà con vẫn cứ lạc loài trần gian
Vô duyên lạc bước chẳng oan
Hoa lòng như giọt máu buồn ủ ê
Cầu xin Đức Mẹ nhân từ
Giúp con thoát khỏi đam mê thế trần
Ầu ơ… nhịp cuối Tháng Năm
Ca dao Thánh Mẫu ru con vào đời
Xin dìu bước tới Quê Trời
Gặp Con Yêu Mẹ, đẹp đời tín nhân

TRẦM THIÊN THU

LỜI THƠ DÂNG MẸ

Mùa hoa Đức Mẹ tuyệt vời
Muôn hoa nở rộ khoe tươi sắc màu
Mỗi hoa ướp một lời cầu
Mừng ơn Thiên Chúa đã trao Mẹ hiền
Riêng con ý thiển, lời hèn
Vần thơ chẳng đẹp, tứ chen không vừa
Dám xin dâng Mẹ nhân từ
Tâm can tơ rối mà thừa oan khiên
Nguyện xin Thánh Mẫu dịu hiền
Giúp con can đảm vượt triền sơn khê
Trùng trùng điệp điệp tư bề
Ngày qua tháng lại nhiêu khê cuộc đời
Khát khao yêu mến, Mẹ ơi!
Dù con bất xứng, dù tơi tả lòng
Trăm năm xuôi ngược một dòng
Cầu xin Từ Mẫu đỡ nâng sớm chiều

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment