Tuesday, April 12, 2022

QUYỀN HÈN LỰC NHÁT

Phi-la-tô biết rõ Chúa vô tội [1]
Với quyền hành sinh sát nắm trong tay
Rồi chính y ra lệnh đóng đinh Ngài:
“Cứ đem đi đóng đinh vào thập giá” [2]

Y rửa tay là chiêu trò xảo trá
Tỏ ra mình trong sạch, chẳng giết oan
Tự xác định mình hoàn toàn vô can [3]
Chính y là kẻ tâm xà, khẩu phật

“Thế ông ấy đã làm điều gì ác?” [4]
Y hỏi vậy là y biết trả lời
Vì giả mù sa mưa, hỏi vậy thôi
Có quyền lực nhưng y quá hèn nhát

Phi-la-tô là hình mẫu khoác lác
Giỏi nói phét để giữ thể diện mình
Sợ mất chức nên phụ nghĩa bạc tình
Sống bất minh và giả nhân giả nghĩa

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2022
[1] Ga 19:4 & 6 – “Ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy.”
[2] Ga 19:6.
[3] Mt 27:24 – “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!”
[4] Mt 27:23.

ĐIỆP KHÚC ĐAU THƯƠNG

Miên man điệp khúc đau thương
Bồi hồi ký ức trong lòng còn nguyên
Ngày xưa Con ngã, Mẹ buồn
Mẹ nâng Con dậy rồi ôm vào lòng
Chiều nay Con ngã thảm thương
Thấy Con mà Mẹ khóc ròng, Con ơi!
Con đau, lòng Mẹ tơi bời
Con trút hơi rồi, Mẹ cũng lịm theo

TRẦM THIÊN THU

ĐÊM HOANG VU

Thầy nằm bất động trong mồ
Dấu đinh còn đó, ước mơ tan tành
Vòng gai còn máu dính quanh
Không gian u ám, buồn tênh lòng người
Thế là Thầy chết thật rồi
Chỉ còn ký ức một thời bên nhau
Bây giờ mới thấy lòng đau
Muộn màng rồi, chẳng có sầu nào hơn!
Xin ban lòng mến cho con
Giống như dầu ướp cho hồn thơm tho
Mong sạch sẽ tựa khăn kia
Giống như mộ đá, bốn mùa vững tin

TRẦM THIÊN THU

NHỚ DI NGÔN THẦY GIÊSU

Bóng Thầy khuất nẻo gian trần
Vì con hèn nhát thoát thân, bỏ Thầy!
Đêm khuya con lặng ngồi đây
Bồi hồi con nhớ đến Thầy, Thầy ơi!
Thương con, Thầy chẳng trách lời
Bảo rằng con chỉ lầm thôi ấy mà [1]
Cả đời tội ác gian tà
Chỉ xin một tiếng, Thầy tha thứ liền [2]
Thầy thương dặn Mẹ, dặn con
Yêu thương chăm sóc ân cần sớm hôm [3]
Rồi Thầy cảm thấy cô đơn
Rằng: “Sao Cha bỏ rơi con thế này?” [4]
Miệng Thầy khô bởi đắng cay
Thầy kêu: “Tôi khát!” Chẳng ai động lòng! [5]
Thế là mọi sự đã xong [6]
Thầy phó linh hồn trọn vẹn cho Cha [7]
Thầy ơi, thương xót thứ tha
Vì con hèn nhát chạy xa, bỏ Thầy
Muộn màng hối hận giờ đây
Nhưng con tin khối tình Thầy vẹn nguyên
Giờ đây Thầy lặng nằm im
Nghĩa là Thầy thứ tha con thật rồi
Từ nay cho đến suốt đời
Xin cho con sống trọn lời thề xưa

TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 23:24. [2] Lc 23:43. [3] Ga 19:26.
[4] Mt 27:46. [5] Ga 19:28. [6] Ga 19:30. [7] Lc 23:46.

No comments:

Post a Comment

Comment