[Niệm ý Is 58:1-10]
Khi ăn chay mà đôi co cãi vã
Cứ nắm tay đánh đấm thật bạo tàn
Khiến tha nhân phải chịu nỗi hàm oan
Kiểu chay đó chắc chắn là vô ích!
Làm việc gì thì cũng phải đúng cách
Theo ý Chúa chứ chẳng theo ý mình
Cúi rạp đầu, xức tro, vẻ chân thành
Rồi sau đó lại áp bức người khác
Khi ăn chay mà đôi co cãi vã
Cứ nắm tay đánh đấm thật bạo tàn
Khiến tha nhân phải chịu nỗi hàm oan
Kiểu chay đó chắc chắn là vô ích!
Làm việc gì thì cũng phải đúng cách
Theo ý Chúa chứ chẳng theo ý mình
Cúi rạp đầu, xức tro, vẻ chân thành
Rồi sau đó lại áp bức người khác
Điều Chúa muốn là mở mọi xiềng xích
Tháo gông cùm trói buộc, ngưng bạo tàn
Mọi gông cùm phải cương quyết đập tan
Trả tự do cho người bị áp bức
Khi ăn chay không chỉ là tỉnh thức
Đối với mọi mưu chước của quỷ ma
Mà còn là bác ái và sẻ chia
Nhịn phần ăn để cho người nghèo khó
Biết bao người không có nơi trú ngụ
Thiếu áo quần để che tạm tấm thân
Chẳng đâu xa, có những người anh em
Ngay bên mình là thâm tình cốt nhục
Có một loại xiềng xích nguy hiểm nhất
Là tội lỗi – vòng kim cô quỷ ma
Không dễ dàng để cởi bỏ, thoát ra
Xin Thiên Chúa ban cho thêm sức mạnh!
TRẦM THIÊN THU
CÁCH CHAY
[Niệm ý Is 58:1-10]
Đừng bảo mình ăn chay
Mà sao Chúa không thấy
Sám hối và đền tội
Mà sao Ngài chẳng hay?
Bởi vì ngày ăn chay
Vẫn lo kiếm mối lợi
Vẫn không ngừng phạm tội
Áp bức và bất công
Cứ nói ngược nói ngang
Vẫn đôi co cãi vã
Bất chấp, không nể sợ
Không đúng cách ăn chay
Cứ kinh kệ suốt ngày
Cúi đầu như lau sậy
Cho mọi người nhìn thấy
Nhưng tâm hồn trống trơn
Hãy mở xích bạo tàn
Tháo gông cùm trói buộc
Những người bị áp bức
Hãy cho họ tự do
Cơm áo hãy sẻ chia
Thương xót người nghèo khó
Cho người nghèo trú ngụ
Thế mới đúng cách chay
Biết thì phải làm ngay
Đừng chần chừ, lần lữa
Chúa sẽ thương cứu chữa
Kiếp buồn hóa đời vui
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN CHAY
[Niệm ý Is 58:5b-7]
Ăn chay không là cúi rạp đầu
Như cây lau, cây sậy
Hoặc nằm trên vải thô và tro bụi
Ăn chay như thế sao gọi là ăn chay?
Ăn chay như thế chẳng đẹp lòng Chúa Trời!
Ăn chay làm sao mới được?
Cách ăn chay mà Chúa ưa thích
Là mở xiềng xích bạo tàn
Tháo gỡ trói buộc bởi gông cùm
Trả tự do cho người bị áp bức
Đập tan mọi gông cùm độc ác
Chia cơm cho người đói khổ, nghèo hèn
Rước vào nhà những người tứ cố vô thân
Ai mình trần thì mau cho áo
Ai đói ăn thì mau cho gạo
Không được ngoảnh mặt làm ngơ
Trước người thân cốt nhục trong nhà
Kể cả nhưng người dưng xa lạ!
Những lời Ngài dạy thật là thực tế
Con đọc xong mà giật thót cả người
Ăn chay đâu phải chuyện đùa vui
Xin giúp con làm vuông tròn Thánh Ý Chúa!
TRẦM THIÊN THU
✽ Vấn Đề Chay Tịnh – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/02/van-e-chay-tinh.html
✽ Bài Học Nơi Hoang Địa – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/bai-hoc-noi-hoang-ia.html
[Niệm ý Is 58:1-10]
Mà sao Chúa không thấy
Sám hối và đền tội
Mà sao Ngài chẳng hay?
Vẫn lo kiếm mối lợi
Vẫn không ngừng phạm tội
Áp bức và bất công
Vẫn đôi co cãi vã
Bất chấp, không nể sợ
Không đúng cách ăn chay
Cúi đầu như lau sậy
Cho mọi người nhìn thấy
Nhưng tâm hồn trống trơn
Tháo gông cùm trói buộc
Những người bị áp bức
Hãy cho họ tự do
Thương xót người nghèo khó
Cho người nghèo trú ngụ
Thế mới đúng cách chay
Đừng chần chừ, lần lữa
Chúa sẽ thương cứu chữa
Kiếp buồn hóa đời vui
CHUYỆN CHAY
[Niệm ý Is 58:5b-7]
Như cây lau, cây sậy
Hoặc nằm trên vải thô và tro bụi
Ăn chay như thế sao gọi là ăn chay?
Ăn chay như thế chẳng đẹp lòng Chúa Trời!
Ăn chay làm sao mới được?
Cách ăn chay mà Chúa ưa thích
Là mở xiềng xích bạo tàn
Tháo gỡ trói buộc bởi gông cùm
Trả tự do cho người bị áp bức
Đập tan mọi gông cùm độc ác
Chia cơm cho người đói khổ, nghèo hèn
Rước vào nhà những người tứ cố vô thân
Ai mình trần thì mau cho áo
Ai đói ăn thì mau cho gạo
Không được ngoảnh mặt làm ngơ
Trước người thân cốt nhục trong nhà
Kể cả nhưng người dưng xa lạ!
Những lời Ngài dạy thật là thực tế
Con đọc xong mà giật thót cả người
Ăn chay đâu phải chuyện đùa vui
Xin giúp con làm vuông tròn Thánh Ý Chúa!
✽ Bài Học Nơi Hoang Địa – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/bai-hoc-noi-hoang-ia.html
LUẬT CHAY
[Thi hóa Lv 19:11-18]
Thiên Chúa truyền lệnh rõ ràng
KHÔNG được trộm cắp, nói dối
KHÔNG được lừa gạt đồng loại
Nhưng PHẢI chân thật, thẳng ngay
KHÔNG được lấy danh Ta đây
Để mà thề gian thề dối
Làm thế là ngươi phạm tội
Xúc phạm Thánh Danh Chúa Trời
KHÔNG được bóc lột một ai
KHÔNG được trộm vật cướp của
Tiền công làm thuê PHẢI trả
KHÔNG được trễ hẹn, lần khân
KHÔNG được rủa người điếc, câm
Cũng KHÔNG được đặt chướng ngại
Làm cho người mù vấp phải
Nhưng HÃY kính sợ Chúa Trời
KHÔNG được bất công với ai
KHÔNG được ép người yếu thế
KHÔNG được nể người quyền quý
PHẢI luôn xét xử công bình
KHÔNG được vu khống, bất minh
KHÔNG được bắt người phải chết
KHÔNG được để lòng ghen ghét
PHẢI dám quở trách người sai
KHÔNG được hận bất kỳ ai
KHÔNG được trả thù, hèn mọn
Với đồng loại, PHẢI thương mến
Yêu người giống như chính mình
TRẦM THIÊN THU
[Thi hóa Lv 19:11-18]
Thiên Chúa truyền lệnh rõ ràng
KHÔNG được trộm cắp, nói dối
KHÔNG được lừa gạt đồng loại
Nhưng PHẢI chân thật, thẳng ngay
KHÔNG được lấy danh Ta đây
Để mà thề gian thề dối
Làm thế là ngươi phạm tội
Xúc phạm Thánh Danh Chúa Trời
KHÔNG được bóc lột một ai
KHÔNG được trộm vật cướp của
Tiền công làm thuê PHẢI trả
KHÔNG được trễ hẹn, lần khân
KHÔNG được rủa người điếc, câm
Cũng KHÔNG được đặt chướng ngại
Làm cho người mù vấp phải
Nhưng HÃY kính sợ Chúa Trời
KHÔNG được bất công với ai
KHÔNG được ép người yếu thế
KHÔNG được nể người quyền quý
PHẢI luôn xét xử công bình
KHÔNG được vu khống, bất minh
KHÔNG được bắt người phải chết
KHÔNG được để lòng ghen ghét
PHẢI dám quở trách người sai
KHÔNG được hận bất kỳ ai
KHÔNG được trả thù, hèn mọn
Với đồng loại, PHẢI thương mến
Yêu người giống như chính mình
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment