Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

CON CHIÊN

Chúa vui kiếm được con chiên
Ngài liền ôm nó, hân hoan vác về
Con chiên thực sự bất ngờ
Bởi vì thấy Chúa thứ tha lỗi lầm
Con chiên hạnh phúc tạ ơn
Lời tình tha thiết thành tâm dâng Ngài
Con chiên lỡ bước xa bầy
Lạc đường mới thấy đọa đày ngày đêm
Tạ ơn Ngài đã tìm chiên
Cứu qua kiếp khổ muộn phiền tội nhân

TRẦM THIÊN THU
Chiều Lễ Tro – 2022

Tội Nhân & Thánh Nhân – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/07/toi-nhan-va-thanh-nhan.html

CHIÊN LẠC

Lòng con tan nát tả tơi
Tĩnh mà rất động, ngược xuôi bộn bề
Đời con đắm đuối đam mê
Như con chiên lạc đường về còn đâu!
Tình con như sóng bể dâu
Xô hoài ngày tháng gieo neo lạc loài
Chúa tìm về, vác trên vai
Con vui đến nỗi vắn dài lệ tuôn
Miên man hát khúc tạ ơn
Vì con hạnh phúc náu nương Tim Ngài
Cho con xin lỗi, Chúa ơi!
Ngài đừng giận nữa, hãy cười với con!

TRẦM THIÊN THU

RỬA ĐỜI
“Hãy RỬA cho sạch, TẨY cho hết, và VỨT BỎ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. ĐỪNG làm điều ác nữa!” (Is 1:16)

Rửa cho sạch sẽ cuộc đời
Vệ sinh xác để làm người trần gian
Việc cần là rửa linh hồn
Vệ sinh hồn để đến gần Giê-su
Được làm con cái Chúa Cha
Gia nghiệp kế thừa: hạnh phúc trường sinh
Nhưng nay phải sống chân thành
Quyết tâm tẩy rửa sạch tinh linh hồn
Không vương một chút tà tâm
Tránh xa điều ác, ăn năn sớm chiều
Không sống ảo, chẳng làm liều
Yêu thương, tha thứ, chăm cầu nguyện luôn
Tội đỏ thẫm hóa trắng ngần [*]
Chiên đen hóa trắng, tâm hồn bình an

TRẦM THIÊN THU

[*] Is 1:18 – “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.”

SÁM HỐI

Lòng con tan nát, khiêm nhu
Xin Ngài đừng nỡ mà chê trách hoài
Kiếp sâu bọ lắm đọa đày
Vương mang tội lụy tháng ngày trần gian
Đời vắng Chúa thiếu bình an
Cô đơn sám hối âm thầm, Chúa ơi!
Thành tâm con ngước lên trời
Xin Ngài tha thứ tội đời xưa nay

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment