Saturday, March 5, 2022

BA ĐIỂM “CHẾT”

[Niệm ý Lc 4:1-13 ≈ Mt 4:1-11; Mc 1:12-13]

Có vô vàn chước cám dỗ
Hằng ngày bao vây con người
Khởi đầu từ ba điểm “chết”:
Vật Chất – Danh Vọng – Cái Tôi

Ăn uống là đệ nhất khoái
Nên người ta giành giật nhau
Có chiến tranh vì tự ái
Tư lợi là thứ đứng đầu

Che thân người ta dùng lọng
Danh vọng dùng để che đời
Vinh hoa, lợi lộc, chức tước
Khiến người ta phải sợ thôi!

Chính mình phải là số dzách
Phải oai, phải oách hơn người
Chịu thua là điều sỉ nhục
Nên khó đè bẹp cái tôi

Sống không chỉ nhờ cơm bánh
Lời Chúa, Thánh Thể – Lương Thần
Chỉ phải thờ một Thiên Chúa
Chớ thử thách Chúa uy quyền

Ma quỷ hết cách xoay xở
Nó tự ái, chẳng chịu thua
Lủi đi bày mưu cám dỗ
Rình rập chờ đợi thời cơ

TRẦM THIÊN THU

SĨ DIỆN
[Niệm ý Lc 4:1-13 ≈ Mt 4:1-11; Mc 1:12-13]

Ăn là đệ nhất khoái
Rất thú vị vô cùng
Vừa ngon vừa no lòng
Lại tăng thêm sức khỏe

Nếu sống chỉ có thế
Chẳng gì đáng quan tâm
Thực phẩm nuôi xác thân
Linh hồn cần Lời Chúa

Danh vọng là điều quý
Với chức tước, quyền hành
Nhưng nếu đánh mất mình
Phúc chợt hóa thành họa

Sĩ diện ai cũng có
Khác là nhỏ hay to
Nó cũng rất quỷ ma
Khiến dễ dàng sa ngã

Đừng thử thách Thiên Chúa
Chớ đề cao “cái tôi”
Nó như giòi bọ thôi
Chẳng có đáng chi cả!

Biết bao cơn cám dỗ
Luôn vây chặt hằng ngày
Cầu xin Chúa ra tay
Giúp thoát khỏi cạm bẫy

TRẦM THIÊN THU

Suy Tư Bên Giếng Nước – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/03/suy-tu-ben-gieng-nuoc.html
Khiêm Nhường – Bí Quyết Mùa Chay
     https://tramthienthu.blogspot.com/2019/03/khiem-nhuong-bi-quyet-mua-chay.html

MẬT NGHỊ MA QUỶ

(Đây là chuyện tưởng tượng nhưng cũng RẤT THẬT, có thể bạn “giật mình” khi biết chuyện này, vì bấy lâu nay có lẽ chúng ta vẫn ảo tưởng về chính mình!)

Sau nhiều vụ bất thành, quỷ vương quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để kiểm tra tình hình cám dỗ để có chiến lược cám dỗ tinh vi hơn. Đây là “mật nghị,” những ai không có trách nhiệm không được vào phòng họp, kể cả các ký giả. Các quỷ lần lượt báo cáo với quỷ vương về công việc của mình trong thời gian qua.

QUỶ 1: Thưa sếp, em đã cám dỗ người ta về điều răn thứ sáu, nhưng họ chống trả quyết liệt bằng cách không ngừng cầu nguyện mọi nơi và mọi lúc. Thưa sếp, em xin chịu thua, sếp có phương kế gì khác thì cho em biết để em quyết tâm “thua keo này thì bày keo khác.”

QUỶ 2: Thưa sếp, em cũng đã cám dỗ người ta về lòng tự phụ, tính kiêu ngạo, ngang bướng, không vâng lời. Thế nhưng người ta cũng chống trả mạnh mẽ bằng cách cầu nguyện liên lỉ và đọc kinh Mân Côi. Thế là em đành bó tay, hết đường làm ăn. Xin sếp hướng dẫn biện pháp khác để em thi hành.

QUỶ 3: Thưa sếp, em được phân công theo cám dỗ một giáo dân về lòng tham lam của cải vật chất thế gian, nhưng cũng như trường hợp hai bạn quỷ của em vừa báo cáo, ông này cũng lấy việc cầu nguyện làm vũ khí chống trả ghê gớm, em đành chào thua rút lui ạ!

QUỶ VƯƠNG: Thôi, đủ rồi. Chúng mày đi sai đường lối chính sách từ sừng đến đuôi. Đã có lệnh mới, chúng mày quên béng rồi à? Đừng có cám dỗ người ta theo những phương án tiêu cực và thụ động ấy nữa, xưa rồi! Chiến lược mới bây giờ là phải làm ngược lại, hết sức tích cực và chủ động, nghĩa là phải khuyến khích chúng nó giữ đạo cho sốt sắng, làm việc bác ái cho hăng, để rồi có ngày chúng nó sẽ tự mãn và kiêu ngao. Bấy giờ ta mới tung chiêu quyết định giành thắng lợi, hiểu chưa? Đồ quỷ ngu!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment