Friday, January 7, 2022

XUÂN CỌP TẾT HÙM

Xuân về gọi Tết chẳng thưa
Bởi vì Tết phải cách ly Xuân rồi
Xuân buồn nên Tết chẳng vui
Khẩu trang che kín thấy cười miệng ai?
Xuân buồn vì mắc dịch hoài
Chỉ còn dư vị Tết ngày xưa thôi
Con chim hót điệu “than ôi!”
Bướm nghiêng cánh mỏng cuối trời cách ly
Những lời chúc chẳng nghĩa gì
Chúc bao nhiêu cũng chỉ là mơ thôi
Xuân không khóc vẫn chẳng vui
Tết chẳng biết cười hay khóc năm nay
Bánh chưng nguyên vẹn còn đây
Bánh dày còn đó, chỉ bày cho vui
Xuân nhìn Tết vẫn sợ xui
Tết nhìn Xuân cũng ngậm ngùi khẩu trang
Con đường vẫn rộng thênh thang
Chẳng ai chen chúc, sợ mang họa về
Nhâm Dần là Cọp hay ma?
Cọp không còn dữ như xưa nữa rồi
Bây giờ Cọp chỉ lặng ngồi
Chẳng biết khóc cười, dẫu Hổ dữ Hùm thiêng!

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG TRÒN CUỐI NĂM

Trăng tròn lần cuối rồi đây
Khuyết đợi tròn đầy ngày tháng sang năm
Tết và Xuân chẳng hiệp vần
Thế mà vẫn mãi mãi cần có nhau
Cuối năm trăng sáng luyến lưu
Chạp đi, Giêng tới – thương yêu trọn mùa
Giao thừa mà chẳng có thừa
Mà vừa đủ để Tết về, Xuân sang
Không sang mà vẫn huy hoàng
Xuân nghèo cũng đủ Tết mừng gặp nhau
Trăng tròn vành vạnh ca dao
Sáng tươi Lời Chúa: “Hãy yêu nhau hoài” [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 13:34-35; Ga 15:12-17; 1 Pr 3:8; 1 Ga 3:11 và 23; 1 Ga 4:7, 11-12; 2 Ga 1:5.

TRĂNG TRÒN MÒN NĂM

Trăng rằm mà lại ấp e
Nấp sau cành lá e dè cuối năm
Khuất che mất nửa mặt tròn
Tết đã đến gần, trăng có mừng vui?
Trăng tròn tháng cuối năm rồi
Đất trời như cũng bồi hồi suy tư
Hôm nay rồi sẽ trôi qua
Hóa thành quá khứ, gọi là ngày xưa
Trăng rằm rồi khuyết trên kia
Đời người cũng hết, nắng mưa chẳng còn
Đá kia cứng mấy cũng mòn
Dù cho nước chảy từ từ vậy thôi
Cuối năm, buồn cũng cứ cười
Cười trừ hết nỗi chơi vơi, u sầu
Cứ vui ăn Tết với nhau
Bên nhau một thoáng, chẳng lâu đâu mà
Nhìn nhau để biết Xuân về
Xuân về lặng lẽ rồi xa cuối trời
Cho nhau một chút Tết vui
Kẻo mai hối tiếc, ngậm ngùi ích chi?

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment