Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

MÙA XUÂN NHO NHỎ

Xuân về thơm cả không gian
Làm cho Tết ấm tâm hồn trần ai
Bé cười tươi tựa đóa mai
Mừng Xuân, vui Tết, vẫn say nguyện cầu
Bé xin cho dịch hết mau
Mọi người bớt nỗi khổ đau kiếp người
Bình an đẹp thắm môi cười
Cho xanh Xuân biếc, cho tươi Tết hồng
Vững lòng tin Chúa xót thương
Ngài dạy rõ ràng qua dịch bệnh kia
Đừng lo Tết nhỏ, Tết to
Chỉ lo mình có sống như Ngài truyền
Bé xin cho mọi tín nhân
An tâm vui Tết mừng Xuân mới này
Ăn nhiều mứt ngọt chán ngay
Mứt gừng cay chút mà hay quá chừng!

TRẦM THIÊN THU

BÉ CỌP

Năm nay Bé năm tuổi
Nhưng chỉ là Cọp con
Chẳng bao giờ giận dữ
Luôn hiền hậu, từ tâm

Dù là Cọp, Hùm, Hổ
Cũng là năm NHÂM DẦN
Ước mong DÂN đừng NHẦM
Kẻo lại phải đau khổ

Bé tuổi Cọp, mạng Hổ
Nhưng Bé chẳng dị đoan
Chẳng hề tin nhảm nhí
Nên Bé vẫn bình an

Người tuổi này, tuổi nọ
Tuổi những con vật hiền
Thế mà họ hung dữ
Chẳng khác gì Trâu điên

Năm nay Bé năm tuổi
Con Cọp nhỏ dễ thương
Con Hùm không hung dữ
Con Hổ như Chiên ngoan

TRẦM THIÊN THU

HIỆP NHẤT MÙA XUÂN
“Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.” (Ep 4:5)

Ba Ngôi Một Chúa mà thôi
Chỉ tại loài người xẻ bảy, chia năm [*]
Cái tôi là thứ tồi tàn
Đề cao nó mãi nên làm khổ nhau
Một lần Chúa chết vì yêu
Người ta vẫn bắt Ngài đau khổ hoài
Mùa Xuân chỉ một mà thôi
Sao ba ngày Tết chẳng cười thứ tha?
Cầu xin hiệp nhất mọi nhà
Tết còn tự ái, Xuân chưa trọn niềm

TRẦM THIÊN THU
[*] 1 Cr 1:13a – “Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?”

BƯỚM XUÂN

Tháng Chạp vẫy gọi Tháng Giêng
Chập chờn cánh Bướm chao nghiêng lưng trời
Ngàn hoa nở những đóa cười
Lung linh màu sắc tô đời đẹp Xuân
Nước Trời đang ở thật gần [1]
Tết hồng thắm sắc ăn năn tâm thành
Đời người như Bướm lượn quanh
Trăm năm tìm hút mật tình yêu thương
Một đời vẫy cánh dọc ngang
Bướm-con khát Mật Xót Thương của Ngài
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Ước mong con chỉ mình Ngài mà thôi! [2]

TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 4:17; Mc 1:15.
[2] Ước mong của Thánh Tôma Aquinô (1225-1274).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment