Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

MÀU CỌP SẮC HÙM

Cọp đen, Hổ trắng, Hùm vàng
Muốn làm chủ cả dân làng Việt Nam
Thế nên lắm họ, nhiều tên
Ba thằng mà một, Nhâm Dần lừa thôi
Ai tin thì chết một đời
Ai khôn thì phải rạch ròi họ tên
Hùm vàng, Hổ trắng, Cọp đen
Nhâm Dần nên khiến Dân Nhầm, ai ơi!
Có tai nghe chính xác lời
Mắt nhìn cho rõ kẻo đời khốn nguy
Ba thằng cùng hứa, cùng thề
Tin thì chết, chúng chỉ lừa  Việt nhân
Cọp, Hùm, Hổ – lũ tham tàn
Bởi là loài thú dữ dằn, ác ôn
Không hề biết chữ yêu thương
Thế nên chúng chẳng thật lòng với ai
Kẻ gian, kẻ ác cùng loài
Cùng nhau hòa tấu một bài mị dân
Nhâm Dần là thứ Cọp đần
Không khôn là dại, chết oan tại mình!

TRẦM THIÊN THU
Tết Nhâm Dần – 2022

Chuyện Cọp Năm Dần
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/01/chuyen-cop-nam-dan.html

NGŨ QUẢ

Xuân về có điều lạ:
Mâm Ngũ Quả đỏ, xanh,…
Mang ý nghĩa tâm linh
Trong dịp Tết Nguyên Đán

Mãng CẦU thầm ước nguyện
Trái DỪA cho vừa mong
Chứ nào dám mơ hơn
Đu ĐỦ không thừa, thiếu

XOÀI xanh xài đúng kiểu
Mong mọi người công bằng
Mơ ước với trái SUNG
Suốt năm được sung túc

TRẦM THIÊN THU

NHÉO XUÂN

Những cánh én đưa thoi
Dệt mùa Xuân êm ả
Đất trời bỗng dưng lạ
Lòng như choáng men say

Nắng thắp sáng vào ngày
Xoe tròn ngàn mắt lá
Mùa Xuân về rồi đó
Tết mơ ước gì không?

Xuân lạ lùng dễ thương
Xúng xính tà áo mới
Tết bồi hồi mong đợi
Chở Xuân đi dạo chơi

Tết tươi những nụ cười
Lì xì nhau giản dị
Má ửng hồng mắc cỡ
Tết nhéo nhẹ mùa Xuân

TRẦM THIÊN THU

NHỊP TẾT

Tùng cắc tùng tùng tiếng trống lân
Rộn ràng nhịp Tết đón chào Xuân
Ong bay, Bướm lượn cùng chim Én
Đào nở, Mai vàng với Lay-ơn
Bầy cháu, đàn con khoe áo mới
Ông bà, cha mẹ thấy an tâm
Điệu Xuân rung nhịp cùng thơ nhạc
Hạnh phúc êm đềm vẫn chứa chan

TRẦM THIÊN THU

NHỊP XUÂN

Nhộn nhịp phố mùa xuân
Huy hoàng tươi hoa lá
Những khuôn mặt rạng rỡ
Dễ thương những nụ cười

Du xuân bước vui chơi
Lòng đầy ắp niềm lạ
Lâng lâng hồn theo gió
Tự tình khoảng Xuân riêng

Ơi mùa xuân linh thiêng
Choàng bóng hồng kiều diễm
Chợt nghe lòng phù phiếm
Không dám tỏ tình Xuân

Bồi hồi từng nhịp tim
Khi giao thừa xuân lạ
Tết thèm kể tâm sự
Xuân chẳng nói nửa lời

Rộn rã tiếng xuân cười
Như pha lê trong trẻo
Môi chưa nhắp men rượu
Đã chếnh choáng lòng mình

Ơi Mùa Xuân nguyên trinh
Xoã tóc mềm vai nhỏ
Tình như không như có
Cho ta lịm say Xuân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment