Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

GIAO THỪA MẸ

Gánh Xuân gánh cả đời con
Gian nan vì Tết, bán buồn mua vui
Xuân về Mẹ vẫn ngược xuôi
Giao thừa Mẹ vẫn rối bời lo toan
Xin cho Nước Việt bình an
Để đời Mẹ bớt gian nan, nhọc nhằn
Vai đời bớt gánh cong oằn
Xuân về có Tết, băn khăn không còn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban cho Mẹ được hồng ân dồi dào
Cầu xin Thánh Mẫu kính yêu
Cho giao thừa Mẹ ngọt ngào niềm vui

TRẦM THIÊN THU
Giao Thừa Nhâm Dần – 2022

GÁNH TẾT DỆT XUÂN

Một bên Tết, một bên Xuân
Tháng ngày Mẹ gánh chồng, con suốt đời
Dọc đường giữa đất với trời
Như đôi vầng Nhật Nguyệt soi đêm ngày
Triền miên vất vả, đắng cay
Không lời than thở với ai bao giờ
Suốt đời Mẹ gánh lời ru
Một bên nhạc, một bên thơ miệt mài
Mấy khi nhặt được nụ cười
Mà thường vấp phải lệ rơi âm thầm
Cả năm cố gắng dệt Xuân
Bằng nhiều gánh Tết gian truân bốn mùa
Hạ qua, Thu tới, Đông về
Xuân sang vẫn thấy bộn bề lo toan
Cầu xin Thiên Chúa thương ban
Lộc thiêng, Phúc thánh, bình an xác hồn
Để cho Tết vẫn còn Xuân
Tháng ngày hạnh phúc, cội nguồn yêu thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment