Con như là kẻ vô duyên
Bởi vì chẳng tỉnh, chẳng điên hay khùng
Lạnh lùng, lặng lẽ, dửng dưng
Không lạnh, chẳng nóng, rõ ràng là hâm [*]
Lừng khừng Chúa ghét vô ngần
Giống như Biệt Phái vô tâm, vô tình
Bởi vì chẳng tỉnh, chẳng điên hay khùng
Lạnh lùng, lặng lẽ, dửng dưng
Không lạnh, chẳng nóng, rõ ràng là hâm [*]
Lừng khừng Chúa ghét vô ngần
Giống như Biệt Phái vô tâm, vô tình
Loanh quanh chỉ muốn lợi mình
Ai sao cũng mặc, còn khinh miệt người
Ai sao cũng mặc, còn khinh miệt người
Giáng Sinh – Con Chúa xuống đời
Xót thương những phận con người hẩm hiu
Nhắc con phải biết thương yêu
Xót ai khốn khó, khổ đau, muộn phiền
Giê-su – Tặng Phẩm Hồng Ân
Bất kỳ ai cũng có phần Chúa trao
Nhận phần để giúp đỡ nhau
Chứ không ích kỷ giấu vào chỗ riêng
Xin như là ngọn nến thiêng
Lung linh tỏa sáng soi chung mọi người
Như Giê-su bỏ cõi trời
Hy sinh tự nguyện cứu đời phàm nhân
TRẦM THIÊN THU
Bên thềm Giáng Sinh – 2021
[*] Kh 3:16 – “Vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”
HANG ĐÁ TÂM HỒN
Xót thương những phận con người hẩm hiu
Nhắc con phải biết thương yêu
Xót ai khốn khó, khổ đau, muộn phiền
Giê-su – Tặng Phẩm Hồng Ân
Bất kỳ ai cũng có phần Chúa trao
Nhận phần để giúp đỡ nhau
Chứ không ích kỷ giấu vào chỗ riêng
Xin như là ngọn nến thiêng
Lung linh tỏa sáng soi chung mọi người
Như Giê-su bỏ cõi trời
Hy sinh tự nguyện cứu đời phàm nhân
Bên thềm Giáng Sinh – 2021
[*] Kh 3:16 – “Vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”
HANG ĐÁ TÂM HỒN
Những hang đá lấp lánh
Những máng cỏ lung linh
Kỳ diệu đêm linh thánh
Con Thiên Chúa giáng sinh
Không hề có bạc vàng
Con chẳng có mộc dược
Cũng chẳng có nhũ hương
Bày tỏ niềm tri ân
Lấy gì làm bằng chứng
Tin kính Chúa chí nhân?
Con xin kết lời thơ
Yêu thương và tha thứ
Xin dâng Chúa Hài Nhi
Đây hang đá tâm hồn
Con tin Chúa vui thích
Giáng sinh vào lòng con
Được rước Chúa uy linh
Trong đêm lành thánh đức
Rộn rã niềm an bình
LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH
Đêm nay Con Thiên Chúa
Giáng thế mặc xác phàm
Đem Hồng Ân Cứu Độ
Trao ban cho nhân trần
Nối kết sợi yêu thương
Cho muôn lòng bừng nở
Tươi rạng rỡ đóa hồng
Về kịp chuyến quê nhà
Tâm hồn ai cô độc
Gặp được bến mong chờ
Lang thang sớm vào đời
Kiếp khổ được nâng đỡ
Cho hết nỗi chơi vơi
Mở thoáng lối trái tim
Cho tình người thắm lại
Không nhìn nhau vô tình
Cũng hóa thành tình yêu
Niềm tin và tha thứ
Như Thánh Ca vút cao
Tạ ơn Chúa.
Mới nhận cái này... Một chút vui thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment