Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

ĐỜI BIẾN ĐỔI

Bây giờ người giống tắc kè
Khi xanh, khi đỏ, vàng khè hoặc cam
Cúm Tàu lây nhiễm tràn lan
Người ta biến đổi như con tắc kè
Thiên nhiên thì có bốn mùa
Cuộc đời bốn cấp, thật kỳ lạ thay!
Hiểm nguy rình rập hằng ngày
Khẩu trang che chắn hay đày đọa nhau?
Cười mà lòng vẫn thấy sầu
Giống như giả tạo chứ đâu vui gì
Dòng đời xuôi ngược vân vi
Tự do không có, còn chi là đời!
Luôn cần biến đổi con người
Nhưng không như kiểu cứ hồi hộp luôn
Bốn màu chẳng phải tự nhiên
Mà là sắc khổ làm điên đầu hoài
Cúm Tàu tàn phá khắp nơi
Lạy Chúa muôn loài, xin hãy xót thương!
Khổ đau, chết chóc khó lường
Gác chắn mọi đường, người mất tự do [*]
Khắp nơi chẳng được an hòa
Mọi điều lộn xộn, lắng lo lòng người!
Xin thương biến đổi cuộc đời
Bình an ban lại, Mẹ ơi, dủ tình!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 09-11-2021
[*] Đức Mẹ Guadalupe cho biết: “Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ, chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế giới) và việc đi lại tự do trên đường phố.” Phải chăng đó là tiên ngôn về ác quỷ covid?

▶ Thương Quá Saigon https://youtu.be/jfEMcYpOrH0

ĐỜI CAY

Cô-rô-na cách ly đời
Khiến người không muốn gặp người. Buồn thay!
Ngọt bùi chợt hóa đắng cay
Đời không là ớt mà đày đọa nhau
Ác nhân thâm độc, tự kiêu
Thù trong chưa hết, giặc vào ngoài kia
Cầu xin Thiên Chúa quyền uy
Cho nhân loại thoát dịch nguy hiểm này
Việt Nam gian khổ xưa nay
Bình an đích thực, xin Ngài ban cho

TRẦM THIÊN THU

CHẠY ĐUA
[Niệm ý Lc 17:20-37 ≈ Mt 24:23-28, 37-41]

Người ta thường rỉ tai nhau
Nơi kia, nơi nọ có điều rất hay
Đúng là phép lạ, chẳng sai
Nhưng rồi đời sống chẳng thay đổi gì
Chạy đua “sự lạ” làm chi?
Bởi vì Lời Chúa đã nghe, quên rồi!
Ông này nói phải quá trời
Bà kia làm đúng, tuyệt vời quá đi!
Thế nên thiên hạ “chạy đua”
Đôi khi quá lố, vậy mà vẫn tin
Chuyện xưa còn đó hiển nhiên
Thời nay tái diễn y nguyên mọi điều
Rõ ràng là vẫn quá liều
Tử thi xuất hiện, diều hâu tới liền
Chúa căn dặn sống khôn ngoan
Sống khôn thì mới mong phần chết thiêng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Sáng soi, hướng dẫn đúng đường đức tin
Xin cho sáng mắt để nhìn
Nhận ra sự thật và tin nhận Ngài
Đồng hành, hiện diện mọi ngày
Dù đời gian khó, đắng cay trăm chiều
Giúp luôn sống thật, không liều
Chỉ biết nhờ vào sức mạnh Chúa thôi
Trở nên nhân chứng Nước Trời
Và luôn chờ đợi ngày Ngài quang lâm
Biết ăn năn, biết canh tân
Miệt mài chuẩn bị, thành tâm đêm ngày
Chạy đua sớm tối hăng say
Đua ơn, đua phúc, chẳng hay đua đòi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment