Saturday, October 30, 2021

ĐỐI

[Niệm ý Mc 12:28-34 ≈ Mt 23:34-40; Lc 10:25-28]

Những kẻ thấy mình kém cỏi
Vẫn luôn tự ái thường xuyên
Muốn chứng tỏ rằng mình giỏi
Làm cho người khác chẳng yên

Có bằng mà không có cấp
Lý luận chẳng thấy gì xuôi
Cứ tưởng mình đủ trình độ
Nhưng chỉ là lý cùn thôi

Sa-đốc vần với nói dóc
Giống như những kẻ ôm bom
Nhiều khoác lác, hay đâm thọc
Vừa ngu dốt vừa tà tâm

Kinh Sư chỉ là kinh dị
Thuộc luật mà chẳng hiểu sâu
Trí cạn mà đòi bắt bẻ
Lòng họ chẳng chút thương yêu

Nay có ông Kinh Sư lạ
Chân thành khác những người kia
Chúa khen ông biết phục thiện
Với ông, Nước Trời chẳng xa

TRẦM THIÊN THU

TẦM NHÌN
[Niệm ý Mc 12:28-34 ≈ Mt 23:34-40; Lc 10:25-28]

Mến Chúa là ngước nhìn lên
Hướng tâm lên Chúa từ nhân muôn đời
Thành tâm cầu nguyện không ngơi
Tri ân Tình Chúa tuyệt vời bao la
Yêu người là ngó gần, xa
Chạnh lòng thương xót như Cha trên trời
Thấy người đau khổ, lệ rơi
Chân thành chia sẻ những lời ủi an
Yêu thương từ ánh mắt nhìn
Từ trong trí óc, trái tim con người
Tầm nhìn thương xót khôn nguôi
Đó là phúc ấm muôn đời mai sau [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 5:7 – “ Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”

LÝ CÙN
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28]

Nhóm Sa-đốc lốc cốc
Chuyên gia lý sự cùn
Chúa làm cho câm họng
Hết ra vẻ “cụ non”

Rồi lại nhóm Biệt Phái
Lũ giả hình kiêu căng
Mưu mô họp nhau lại
Lý sự cùn lăng nhăng

Họ ra vẻ thông luật
Gài bẫy Chúa Giê-su
Phân luật nhì, luật nhất
Tưởng mình khôn hóa ngu

Giống hình ảnh của Chúa
Vì được Ngài tạo nên
Cùng chung một gia tộc
Mọi người là anh em

Mọi người được cứu chuộc
Nhờ Máu Ðức Giê-su
Nên không thể phân biệt
Mà phải sống chan hòa

Đừng chảnh như Sa-đốc
Chỉ là ngốc mà thôi
Chớ giả nai Biệt Phái
Chỉ là kẻ vô loài

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment