Saturday, October 16, 2021

ĐẤNG CẢM THƯƠNG

[Niệm ý Is 53:10-11 và Dt 4:14-16]

Mặc dù bất xứng tội nhân
Nhưng Thiên Chúa bảo đến gần mà xin
Chỉ cần thành thật và tin
Chứ đừng giả dối, giả hình, chua ngoa
Chính Ngài là Đức Ki-tô
Chịu nghiền nát để xin tha loài người
Hiến thân mình để cứu đời
Và công chính hóa những ai lỗi lầm
Mặc dù là kẻ yếu hèn
Nhưng đừng thất vọng, đến gần Chúa đi!
Chịu muôn đau khổ ngày xưa
Nên Ngài thương xót ai kia lạc đường
Cứ mạnh dạn, chớ ngại ngùng
Đến gần Ngài để được thương xót nhiều
Hồng ân Thiên Chúa dạt dào
Bất cứ khi nào cần thiết, xin ngay
Kiếp người đầy nỗi đắng cay
Chúa luôn thấu hiểu tháng ngày trần gian
Chính Ngài xưa chịu hàm oan
Để người đau khổ thêm niềm cậy trông
Giê-su là Đấng cảm thương
Dạt dào nhân ái, chỉ mong cứu người
Mặc dù khốn nạn cả đời
Vững tin, sám hối, Chúa Trời tha ngay

TRẦM THIÊN THU

MẶC KỆ

Cứ nhìn lên, vững bước đi!
Mặc cho ma quỷ làm chi thì làm
Một niềm phó thác xác, hồn
Thiên Chúa giữ gìn, Đức Mẹ chở che
Vững tin, vững bước, chớ lo!
Thiên thần hộ mệnh vẫn đi bên mình
Mặc cho ma phá, quỷ rình
Lâm râm cầu nguyện, chúng kinh hãi liền!

TRẦM THIÊN THU

MẮT ĐỜI
“Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy.” (Tv 31:10)

Mắt sầu ướt giọt khổ đau
Miên man suy nghĩ, gieo neo phận người
Tâm hồn ảo não rã rời
Xác thân tiều tụy, nụ cười héo khô
Phận nghèo bạc bẽo sớm khuya
Người chê, kẻ ghét, bốn mùa lặng câm
Mắt đời dõi tận xa xăm
Ngày đêm lạc lõng, cô miên giữa đời
Băn khoăn chẳng thốt nên lời
Xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi phận này
Một mình ôm nỗi đắng cay
Chỉ xin Thiên Chúa vẫn hoài xót thương

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment