Wednesday, September 1, 2021

SÓNG DỊCH

Sóng dịch vẫn dâng cao
Khiến thuyền đời nghiêng ngả
Khổ chồng chất lên khổ
Niềm khao khát dâng trào

Nỗi đau cứ cồn cào
Những tin buồn dồn dập
Tang thương vì mất mát
Mỗi ngày vài trăm người

Xin thương xót, Chúa ơi!
Ngăn sóng dịch vỗ mạnh
Kẻo bao người bất hạnh
Quay quắt nỗi xót xa

Những trẻ thơ ngẩn ngơ
Vì mất cha, mất mẹ
Tương lai mịt mù quá
Côi cút giữa cuộc đời

Xã hội buồn chơi vơi
Khắp nơi như đang ngủ
Nhưng ác mộng dữ quá
Giấc ngủ chẳng bình yên

Xin Chúa thức dậy liền
Kẻo chúng con chết mất [*]
Xin ngăm đe sóng dịch
Cứu đời những phàm nhân

TRẦM THIÊN THU
[*] Mc 4:35-41; Mt 8:23-27; Lc 8:22-25.

SÓNG ÁC

Biển luôn có sóng vỗ hoài
Sóng ngắn, sóng dài, sóng nhỏ, sóng to
Cuộc đời cũng chẳng như mơ
Sóng đau, sóng khổ, sóng lo, sóng buồn
Sóng nào cũng dữ vô ngần
Vỗ xác, vỗ hồn, vỗ suốt ngày đêm
Quỷ ma rình rập ngay bên
Phải luôn tỉnh thức, chớ quên bao giờ
Sóng cô-vít vỗ sớm khuya
Con người khốn khổ bốn mùa khắp nơi
Những con sóng ác vỗ đời
Ngả nghiêng ngày tháng, tơi bời thời gian
Ngồi yên mà chẳng bình an
Nhìn thân xác tĩnh mà tâm động hoài
Giống như thuyền vượt biển khơi
Phải luôn cố gắng, chẳng ngơi lúc nào
Tay chèo nối tiếp tay chèo
Thầm cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân
Gia tăng sức lực xác thân
Gia tăng tín lực suốt đêm suốt ngày
Vượt qua mọi sóng đời này
Giúp nhau chân thật, chung tay đỡ đần

TRẦM THIÊN THU

Bí Mật Fatima thứ 3 – Lời Mẹ đang ứng nghiệm hiện nay

No comments:

Post a Comment

Comment