Monday, September 20, 2021

BÓNG SÁNG

Nhìn tia nắng ấm lung linh
Cầu xin Chúa diệt yêu tinh cúm Tàu
An lành xưa chẳng thấy đâu
Tháng ngày chỉ thấy khổ đau dư thừa
Ngồi buồn lặng nhớ ngày xưa
Đi tìm lại những ước mơ một thời
Bây giờ đã quá xa rồi
Tiếng khóc, tiếng cười hoán vị lẫn nhau
Cuộc đời vốn dĩ bể dâu
Thập hình phải vác sớm chiều trần gian
Đời buồn nhưng chẳng thở than
Đồng hành với Chúa, bình an tâm hồn
Nhìn tia nắng sáng bên thềm
Soi hình chiếc lá dịu hiền mùa Thu
Lá buồn trĩu nặng ưu tư
Nhưng không than vãn điều gì với ai
Xin cho con bước theo Ngài
Lặng lẽ, miệt mài, lạy Chúa Giêsu!
Xin ngăn sự dữ gần, xa
Cho nhân loại bớt gian tà với nhau

TRẦM THIÊN THU
Sáng 20-09-2021

BÌNH MINH CHƯA SÁNG

Mặt trời ló dạng chân trời
Bình minh chưa sáng vì đời chưa trong
Thiên nhiên ảnh hưởng bão bùng
Đời thì đại dịch vẫn đang hoành hành
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ra tay ngăn chặn yêu tinh, ác thù
Chúng con từ sớm tới khuya
Hao mòn sinh lực, bơ phờ xác thân [*]
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Chúng con tha thiết thành tâm khấn cầu

TRẦM THIÊN THU
[*] Is 38:13-14 – “Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào, như bị sư tử nghiền nát thịt xương. Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực. Con thở than như nhạn kêu chim chíp, con rầm rì chẳng khác bồ câu; nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ. Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.”

No comments:

Post a Comment

Comment