Thursday, August 26, 2021

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Đất trời rung chuyển, cuồng quay
Mắt sầu đẫm lệ, lòng đầy nỗi đau
Những người thiện nguyện vì yêu
Hy sinh vì Chúa cũng đau nỗi đời
Mong manh lắm, một kiếp người
Kiệt dần sức lực, trút hơi cuối cùng [1]
Những người nhân hậu, yêu thương
Sẻ chia, cứu giúp, đỡ nâng đồng bào
Biển đời sóng dịch dâng cao
Khiến họ lây nhiễm, mòn hao sức người
Họ như thợ dệt cuộc đời
Mà hàng chỉ bị đứt rời bỗng nhiên [2]
Họ là những vị thánh nhân
Noi gương Chúa sống dấn thân giữa đời
Đức tin của họ tuyệt vời
Họ nên công chính thật rồi, đẹp thay! [3]
Việt Nam đang chịu đọa đày
Tử vong nhiều quá, mỗi ngày hàng trăm
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Ban cho nhân loại bình an ngày nào
Xin cho đại dịch qua mau
Để đời lại thắm sắc màu tươi xinh
Cảm ơn áo trắng, áo xanh
Các y bác sĩ cứu sinh đêm ngày
Những người thiện nguyện hăng say
Dấn thân phục vụ nơi này, chốn kia
Cầu xin ơn Chúa chan hòa
Ban thêm nghị lực giúp cho đồng bào
Đồng bào – hai tiếng thân yêu
Việt Nam – hai tiếng ngọt ngào quê hương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-08-2021
[1] Is 38:14 – “Con thở than như nhạn kêu chim chíp, con rầm rì chẳng khác bồ câu; nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ. Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.”
[2] Is 38:12 – “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.”
[3] Kn 12:19 và Cn 29:7 – “Người công chính có lòng nhân ái và quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo.”

No comments:

Post a Comment

Comment