Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

PHÙ DUNG – PHÙ SINH

Phù Dung sớm nở, tối tàn
Kiếp người cũng vậy – thế trần phù sinh
Một ngày ba buổi hợp thành
Đời người mải miết lữ hành không ngơi
Phù Dung là đóa hoa đời
Phù sinh là kiếp con người khổ đau
Phù Dung biến đổi sắc màu [1]
Con người thay đổi tùy theo thất tình [2]
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành
Cho đời nhân thế mong manh phận người

TRẦM THIÊN THU

[1] Phù Dung (Hibiscus Mutabilis) còn gọi là mộc liên, là thực vật thuộc họ Cẩm Quỳ (Malvaceae), hoa thay đổi màu sắc từ sáng đến chiều (sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ) vì chất anthoxyan bị ôxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Lá và hoa tươi có thể giã nát và đắp lên mụn nhọt đang mưng mủ để hút mủ, làm giảm đau nhức.
[2] Bảy cảm xúc: (1) Hỷ – vui mừng, (2) Nộ – giận dữ, (3) Ai – buồn bã, (4) Lạc – vui vẻ, (5) Ái – yêu thương, (6) Ố – ghét, (7) Dục – ham muốn.

ĐU ĐỦ

Cứ ĐU cho ĐỦ kiếp người
Dẫu khóc hay cười, phải ĐỦ sức ĐU
Người lo sợ, kẻ vô tư
Đó là cảm nhận bến bờ nhân gian
Khổ hay sướng, chuyện đồng lần
Cay hay ngọt cũng có phần trước, sau
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Gắng công tạo khúc ca dao êm đềm
Đu ngày rồi lại đu đêm
ĐU cho ĐỦ kiếp trăm năm phận người
Ngước nhìn Thập Giá, Chúa ơi!
Giúp con ĐU tiếp ĐỦ đời trần gian

TRẦM THIÊN THU

CUỐI THỜI

Chiến tranh loạn lạc khắp nơi
Tai ương, bệnh dịch, thiên tai hoành hành
Ngày đêm nhân loại giật mình
Sợ lo đủ thứ, chông chênh bước đời
Tiên tri giả xuất hiện rồi
Hiểm nguy đe dọa, đất trời nghiêng chao
Con người biết trốn nơi nào
Mau hãy trốn vào Lòng Chúa Xót Thương
Đây là thời điểm cuối cùng
Quyết tâm cố gắng sẵn sàng luôn luôn
Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Chở che nâng đỡ chúng con đêm ngày
Mặt trời múa, mặt trời xoay
Đó là dấu hiệu của Ngày Công Minh
Đừng dao động, hãy giữ mình
Khi Chúa công bình vinh hiển giáng lâm

TRẦM THIÊN THU

Bộ Tộc Kỳ Lạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment