Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

ĐÓI và ĐAU

Ngày xưa rau rất bình thường
Giờ rau quý tựa kim cương, hột xoàn
Tiền nhân chí lý ví von
Khi dịch lan tràn mới thấy thâm sâu
Rằng khi đói phải ăn rau
Rồi thì uống thuốc khi đau là cần [*]
Cứu người là cuộc dấn thân
Sẻ chia mọi thứ, việc cần làm ngay
Người nghèo ở đó, ở đây
Mắt van lơn với đôi tay rã rời
Lạy Cha, Đấng ngự trên trời
Đến giờ, đúng bữa, xin Ngài cho ăn
Nhân gian quằn quại trở trăn
Xin Cha thương dập tắt cơn dịch này

TRẦM THIÊN THU
Ngày cuối tháng 07-2021
[*] Đói ăn rau, đau uống thuốc.

MÀU SẮC

Màu vàng, màu đỏ, màu xanh
Màu nào cũng đẹp sắc tình yêu thương
Lung linh như sắc cầu vồng
Nhiệm mầu giao ước Đại Hồng Thủy xưa [*]

Bình thường như nắng, như mưa
Sắc màu cũng lạ, chẳng gì đẹp hơn
Nắng mưa như cũng dỗi hờn
Đời vui thấy đẹp, đời buồn thấy toang

Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Nhìn ngoài đẹp mắt mà lòng vị cay
Xin đừng như ớt, ai ơi!
Vồn vã bề ngoài mà lại tà tâm

Tháng ngày lặng lẽ, trầm ngâm
Màu đời u ám, quầng thâm mắt đời
Sắc buồn tím rịm khắp nơi
Lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài xót thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều 31-07-2021
[*] St 9:12-15 – “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment