Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

NHẬN DIỆN CUỘC ĐỜI

“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14:16)

Khi khó khăn mới biết người nào tốt
Biết tha nhân và biết cả chính mình
Có những người biết chia sẻ, hy sinh
Những “siêu thị” 0 đồng đầy nhân ái

Nhưng cũng có những người không hề ngại
Cứ lợi dụng, thừa nước đục thả câu
Vốn ác tâm nên chẳng chút thương yêu
Họ chính là thứ dịch bệnh đáng sợ!

Người bán hàng viện đủ cớ tăng giá
Đã không thương sao lại cướp đời nhau?
Vì phong tỏa, ai cũng bị tù treo
Thương biết bao những mảnh đời khốn khổ!

Có những người biết vâng lời Thiên Chúa
Vì phần dư là phần của người nghèo
Phải trả xong nợ bác ái, thương yêu
Đó là giấy thông hành vào Thiên Quốc

Kẻ sống hèn không bao giờ biết nhục
Tìm mọi cách để thu gom cho mình
Như Biệt Phái giả hình, kiểu yêu tinh
Chúa chẳng ưa, mà người đời cũng ghét

Thật khốn khổ phải chịu đựng cơn dịch
Rõ ràng là do tội của loài người
Xin Thiên Chúa thương tha thứ tội đời
Giúp đền tội bằng việc làm bác ái

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm:

TẠ ƠN CHÚA – Sự kiện Đức Mẹ cứu Lithuania thoát Tin Lành
[điều này chứng tỏ Công giáo là chính đạo]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment