Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

ĐÊM LẶNG BUỒN

Màn đêm phủ kín trần gian

Nhuốm mùi tang tóc, trĩu buồn, nặng lo

Không ai đi, chẳng ai về

Những con đường rộng vắng hoe bóng người

Bóng đèn điện cũng đơn côi

Những tia sáng giống lệ rơi xuống đường

Trời khuya quên phủ màn sương

Như thương nhân thế đau thương dịch này

Nhìn lên tượng Chúa dang tay

Xin thương nhân thế, ban đầy hồng ân

Nhìn lên Đức Mẹ từ nhân

Xin thương che phủ bình an lúc này


TRẦM THIÊN THU

Đêm 07-07-2021

BẾN

Bâng khuâng qua một bến đò
Hỏi ai biết Bến-Tuổi-Thơ cõi nào?
Chẳng ai biết bến ở đâu
Chỉ còn trong giấc chiêm bao đời người
Thời gian là bến chơi vơi
Bôn ba kiếp khổ, ngược xuôi tháng ngày
Cố chèo trên sóng đắng cay
Mà sao vẫn thấy u hoài lệ luôn!
Thẫn thờ trên Bến-Cô-Đơn
Gặp Giê-su chịu thê lương Thập Hình
Ngỡ ngàng bất chợt giật mình
Quyết ru điệu khổ hóa thành điệu vui

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment