Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

TỈNH GIẤC BUỒN

[Niệm ý Mc 5:35-43 ≈ Mt 9:23-26; Lc 8:49-56]

Năm nay bé tuổi mười hai
Thanh xuân sớm úa nên say giấc buồn
Người cha thương xót con ngoan
Cầu xin Chúa đến chữa con gái mình
Chạnh lòng Chúa đã dủ tình
Thương người cha tốt hy sinh đã nhiều
Người ta khóc lóc, u sầu
Chúa cho họ đực thoát đau khổ liền
Đáng thương vì bé ngoan hiền
Chúa nhẹ nhàng cầm tay bé gọi mau:
“Bé ơi, mau dậy đi nào!
Thôi, đừng ngủ nữa, bé yêu của Thầy”
Giấc buồn thức tỉnh lại ngay
Bé cười, nhìn Chúa: “Con đây tỉnh rồi”

TRẦM THIÊN THU

BỆNH và TỘI
[Niệm ý Mt 9:18-26 ≈ Mc 5:21-43; Lc 8:40-56]

Quan niệm Do Thái xưa
Bệnh tật do tội lỗi
Nên Chúa tiêu diệt tội
Bởi vì thương con người

Ngài tìm đến tận nơi
Chữa tật hồn, bệnh xác
Cho họ biết sự thật
Để tới miền tự do

Ai tin Chúa Giê-su
Sẽ được Ngài cứu độ
Thoát ngục tù đau khổ
Thanh thản sống bình an

Một thủ lãnh hôm đó
Đến xin Chúa xót thương
Cứu sống con gái cưng
Mặc dù nó đã chết

Chúa vội vã rảo bước
Đi theo ông ấy liền
Mọi người đang khóc than
Ngài cho bé sống lại

Một phụ nữ thật tội
Băng huyết bao năm trường
Mong sờ tua áo choàng
Chắc hẳn Ngài cứu chữa

Thật đúng y như thế
Bà được cứu nhờ tin
Chứng băng huyết dứt liền
Không còn bệnh và tội

TRẦM THIÊN THU

SỜ
[Niệm ý Mt 9:18-26 ≈ Mc 5:21-43; Lc 8:40-56]

Bệnh là nỗi khổ kiếp người
Có thể hết đời, Thần Chết vỗ tay
Một đau, một chết là hai
Hai mà là một, đắng cay nỗi đời
Gieo neo nỗi khổ chẳng ngơi
Khác gì quỷ ám, tơi bời tâm can
Chúa sờ thì hết khổ liền
Bệnh bay, chết sợ, bình an xác hồn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Sờ con một cái, hân hoan cả đời
Bệnh đời khổ lắm, Chúa ơi!
Xin cho con được vui cười tâm linh

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment