Saturday, June 12, 2021

TÂM TƯ THÀNH TÍN

Con đường đi tới nhà thờ

Bỗng dưng vắng lặng, hoang vu khác thường

Các Ki-tô hữu bâng khuâng

Ưu tư quan ngại, nặng lòng nghĩ suy

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su

Cầu xin thương xót cứu nguy nhân trần

Lạy Trái Tim Mẹ nhân hiền

Cầu xin che chở, giữ gìn chúng con

Khắp nơi thế giới u buồn

Vì cơn đại dịch cách ngăn mọi đường

Xin cho cuộc sống bình thường

Mọi người vui sống, thỏa lòng tín nhân

Xin đừng che khuất chúng con

Tháng ngày khốn quẫn, muộn phiền, Chúa ơi! [*]


TRẦM THIÊN THU

Thứ Bảy, 12-06-2021

[*] Tv 10:1 – “Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt?”


HOA THIÊNG


1. Hãy lắng nghe lời khuyên, đón nhận lời nghiêm huấn, để sau này bạn được nên khôn. Lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn. (Cn 19:20-21)

2. Coi khinh lời dạy sẽ bị tiêu vong, tôn trọng lệnh truyền sẽ được ân thưởng. (Cn 13:13)

3. Thà ăn mẩu bánh khô mà được êm ấm còn hơn đầy yến tiệc mà nhà cửa bất hoà. (Cn 17:1)

4. Nếu con gặp một kẻ tự cho mình là khôn, thì thà hy vọng vào đứa ngu còn hơn. (Cn 26:12)

5. Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận. (Gc 1:19)


6. Hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. (1 Tx 5:16-17)

7. Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. (Ep 4:15)

8. Hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. (Pl 2:14)

9. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. (1 Cr 13:7)

10. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. (Cl 3:13)

No comments:

Post a Comment

Comment