Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

ĐỜI TỔ ONG

Sống giữa cơn đại dịch

Con người gặp khó khăn

Bài học về ý thức

Trước tiên là ăn năn


Biết cúi đầu nhìn xuống

Để nhận ra chính mình

Thiên Chúa hằng thương xót

Người khiêm hạ, hy sinh


Cách ly vì đại dịch

Cuộc sống như tổ ong

Thinh lặng rất hữu ích

Giúp biết mình là không


Tinh thần là đèn sáng

Chúa ban cho con người

Như đèn soi dò xét

Mọi ngõ ngách cuộc đời [1]


Dục vọng sinh ra tội

Tội dẫn đến tử vong [2]

Cách ly để sám hối

Cầu xin Chúa xót thương


TRẦM THIÊN THU

[1] Cn 20:27 – “Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can.”

[2] Gc 1:15 – “Khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết.”

KINH MÙA DỊCH


Cô-rô-na là gọng kìm của quỷ

Khiến con người cũng thất đảo bát điên

Kiếp phàm nhân thực sự quá vô duyên

Nguyên nhân chính là do tội lỗi quá


Cô-rô-na vẫn loanh quanh đây đó

Chưa an tâm lại thêm chứng bạch hầu

Nhưng ác nhân vẫn ham hố đủ điều

Vì tham lam mà họ không biết sợ


Cơn đại dịch hoành hành như ác quỷ

Cả nhân loại đều sợ hãi, bất an

Xin Thiên Chúa thương xót ban bình an

Ngăn sự dữ, và thanh lọc không khí


Lạy Thiên Chúa, Đấng duy nhất cứu độ

Chỉ có Ngài quyền phép và từ nhân

Cúi xin Ngài tha chết cho chúng con

Vì Danh Ngài, xin rộng lòng tha thứ [*]


TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 51:16 – “Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.”
LƯU Ý QUAN TRỌNG về CORONA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment