Monday, June 14, 2021

ĐỜI MẮC DỊCH

Bến Thành như chùa bà đanh

Phố phường nhộn nhịp hóa thành hoang vu

Ban ngày mà ngỡ canh khuya

Đèn xanh hay đỏ bây giờ như nhau


Rõ ràng là cảnh bể dâu

Đường đời vắng lạnh, về đâu mai này?

Cha đau, mẹ khổ, con cay

Nhìn nhau mà ngỡ như đày đọa nhau


Nhớ xưa dịch bệnh gieo neo [*]

Con người khốn đốn, khổ đau, u buồn

Bởi vì Đa-vít lỗi lầm

Ba điều Chúa bảo chọn liền, làm ngay


Bảy năm đói khắp nước này

Hoặc ba tháng chạy xa loài địch quân

Hoặc ba ngày dịch lây lan

Ba điều, chọn một, không oan ức gì!


Mọi điều đúng hạn, đúng kỳ

Liên quan, liên đới cũng từ nguyên nhân

Họa là bởi phạm sai lầm

Tử vong đến bảy mươi ngàn người xưa


Ăn năn thì Chúa thứ tha

Bệnh gì cũng hết, dịch gì cũng tan

Thành tâm thú nhận lỗi lầm

Tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn tràn đầy


TRẦM THIÊN THU

Chiều 14-06-2021

[*] 2 Sm 24:10-17; 1 Sb 21: 7-17.

No comments:

Post a Comment

Comment