Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

CHIẾC CẦU CỨU ĐỘ

[Niệm ý Mt 5:1-12 ≈ Lc 6:20-23]


Giê-su Thánh Tử Ngôi Lời
Chiếc Cầu Cứu Độ đưa người đi lên
Cầu dài tám nhịp nối liền
Đó là Bát Phúc Chúa truyền thực thi
Chuyên cần tuân giữ sớm khuya
Vượt qua bể khổ, vượt qua chính mình
Cầu đưa tới Cõi Trường Sinh
Có dáng thập hình, hai nhánh đồng quy
Dọc lên với Chúa từ bi
Nhánh ngang yêu hết, chẳng trừ một ai
Cầu yêu nối tám nhịp dài
Vui – buồn, sướng – khổ, dệt đời tín nhân


TRẦM THIÊN THU

CÕI PHÚC

[Tình khúc Mt 5:1-12 ≈ Lc 6:20-23]


Giữa bể khổ trần gian

Thuyền đời luôn chao đảo

Sóng vỗ theo giông bão

Khổ ngày rồi khổ đêm


Lắm khổ nên nhiều buồn

Nhưng khổ lại là phúc

Chịu được là nhân đức

Kỳ diệu quá đi thôi!


Phúc cho những con người

Có tinh thần nghèo khó

Nước Trời là của họ

Chẳng ai có thể giành


Phúc cho ai hiền lành

Được Đất làm cơ nghiệp

Phúc cho ai ray rứt

Họ sẽ được ủi an


Phúc cho ai luôn luôn

Đói khát điều công chính

Họ sẽ no ơn thánh

Và thỏa lòng ước mong


Phúc cho ai xót thương

Họ sẽ được thương xót

Phúc cho ai có trong sạch

Sẽ được thấy Thánh Nhan


Phúc cho ai nhân hiền

Biết ăn ở hòa thuận

Sẽ được Chúa đón nhận

Là con cái của Ngài


Phúc cho ai đắng cay

Bị người đời ghen ghét

Vì công chính, sự thật

Họ sẽ được Nước Trời


Hôm nay vắng tiếng cười

Phải sầu khổ vì Chúa

Bị vu khống đủ thứ

Phải chịu đựng hàm oan


Ngày mai sẽ hân hoan

Vì phần thưởng trọng đại

Chúa đã dành sẵn đấy

Trên Nước Trời vinh quang


TRẦM THIÊN THU

PHÚC THẬT

[Niệm ý Mt 5:1-12 ≈ Lc 6:20-23]


Con đường ý Chúa vạch ra

Mong con hạnh phúc ngay từ trần gian

Nhưng con lại ngại khó khăn

Chỉ mong muốn thỏa mãn phần ý riêng

Thế nên con hóa vô duyên

Lương tâm bán rẻ, ưu phiền gia tăng

Phúc không thấy, họa đeo mang

Ngày buồn, tháng khổ, bàng hoàng giấc khuya

Cầu xin Thiên Chúa thứ tha

Giúp con sám hối, tìm về Chúa ngay

Cội nguồn hạnh phúc là Ngài

Phúc thật đời đời nơi Chúa mà thôi


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment