Saturday, May 8, 2021

NHỐT CÔ-VÍT

Ai làm cô-vít sổng ra

Hãy mau nhốt lại kẻo nguy trần đời

Cớ sao để sổng, hỡi người?

Nuôi thì nhốt lại, đừng lười đi gom

Ai làm sổng thật ác tâm

Hại toàn thế giới, bất nhân sao đành?

Nhiều nơi chịu cảnh tanh bành

Bao người khốn đốn, gia đình tang thương

Ai làm cô-vít sổng chuồng

Ác nhân chính hiệu, bất lương rõ ràng

Hỡi người, đừng có làm tàng

Ba hoa hỗn xược, huênh hoang hại người

Chớ dương oai ngạo với Trời

Khinh thường cả Chúa, buông lời chua ngoa [1]

Có ngày Ngài sẽ diệt trừ

Sẽ minh xét thói quỷ ma tham tàn [2]

Khôn hồn thì hãy ăn năn

Kẻo không kịp hối, lãnh phần khổ đau

Thói ngang tàng, hãy dừng mau

Nhốt cô-vít lại, chớ kiêu ngạo hoài!


TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 75:6 – “Này chớ dương oai ngạo với Trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa.”

[2] Hc 35:21-22 – “Sẽ đến lúc Người tiễu trừ lũ ngạo ngược, đập tan vương trượng bọn ác nhân. Sẽ đến lúc Người trả cho ai nấy theo việc họ làm, và xét xử hành động của người ta theo ý hướng của họ.”

No comments:

Post a Comment

Comment