Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

HUNG TIN TỐT LÀNH

[Niệm ý Mc 10:32-45 ≈ Mt 20:17-28]


Đức Giê-su nói với các môn đệ

Về những điều sắp xảy đến cho mình

Bị kết án và chấp nhận hy sinh

Ngài chịu chết nhưng rồi sẽ sống lại


Có hai người đến gần Ngài và nói:

Xin Thầy làm điều chúng con sắp xin

Ngài hỏi họ về điều gì cần làm

Họ xin được ngồi bên hữu, bên tả


Ngài hỏi họ có biết rõ điều đó

Chén Ngài uống liệu họ uống nổi không

Có chịu được phép rửa khác thường

Họ thưa được, nghĩa là họ chấp nhận


Chúa bảo họ rằng chén Ngài sắp uống

Họ cũng uống, cũng chịu phép rửa kia

Còn chức quyền, Ngài không có quyền cho

Chính Thiên Chúa cho ai thì mới được


Nghe họ xin, mười môn đệ bực tức

Đức Giê-su giải thích rõ ngọn nguồn

Người nào muốn làm lớn hoặc muốn hơn

Thì phải biết hy sinh và phục vụ


Muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ

Con Người đến không được phục vụ đâu

Mà là đến để phục vụ mọi điều

Hiến mạng sống để làm giá cứu chuộc


Lạy Thiên Chúa, ai cũng muốn hưởng lộc

Nhưng lại không muốn phục vụ lẫn nhau

Bởi cái tôi thích khoác áo tự kiêu

Xin giúp sức để chúng con khiêm hạ


TRẦM THIÊN THU

GIÀNH NHAU

[Niệm ý Mc 10:35-45 ≈ Mt 20:20-23]


Thầy sắp lên đường chịu chết

Học trò cứ giành nhau hoài

Xin được chỗ cao, chỗ nhất

Hai bên phải – trái của Thầy


Mười môn đệ khác nghe vậy

Thế nên tỏ vẻ bực mình

Phần ngon, phần tốt giành lấy

Phần dở cho ai để dành?


Tưởng khôn mà lại hóa dại

Nước Trời chẳng giống thế gian

Khi rộng đường, lúc hẹp lối

Đường xuống dễ hơn lối lên


Con Người đến để phục vụ

Chứ đâu nhàn hạ, ung dung

Là học trò, là đệ tử

Cớ sao lại dám chơi ngông?


Giành nhau chức cao, quyền trọng

Người đời mua chức, bán quyền

Theo Chúa đừng mong sung sướng

Béo phì chắc chắn khó lên!


Không giống lông cũng giống cánh

Đó mới là họ nhà tông

Khác Chúa đừng mong làm thánh

Thế thì phí đời, uổng công!


TRẦM THIÊN THU

XIN TÌNH

[Niệm ý Mt 20:20-28 ≈ Mc 10:35-45]


Mẹ nào cũng rất thương con

Muốn con hay chữ, được phần thanh cao

Chữ Tình liền với chữ Yêu

Cho con tất cả, mẹ đâu cần gì

Bởi vì chẳng có để cho

Nên mẹ xin Chúa Giê-su uy quyền

Cho hai đứa ở hai bên

Thì lòng mẹ mới bình an đêm ngày

Thế nhưng Chúa ghét kiểu này

Tham quyền, ham chức, chẳng hay chút nào

Vấn đề là phải thương yêu

Vì yêu mà chịu khổ đau, quên mình

Dấn thân mà chẳng hy sinh

Là thứ giả hình chứ tốt lành chi

Khóc rồi mới được hoan ca

Thích cười cho thỏa, mong gì mai vui? [*]

Có quyền đâu phải chuyện chơi

Ung dung thỏa chí, đừng đòi phúc vinh

Thuận ngôn thật nhói tai mình

Xin gì thì chớ, xin tình thì hơn


TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 126:5 – “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.”

ĐỒNG VẬN

Đừng GIÀNH nhau chuyện hơn – thua

Hơn nhau một chút có là gì đâu

Đừng GIÀNH nhau chuyện thấp – cao

Khiêm nhu, phục vụ, thương yêu,… mới cần


Hãy DÀNH nhau sự ân cần

Từ trong ánh mắt chứa chan ân tình

Hãy DÀNH nhau sự chân thành

Lọc lừa, kèn cựa,… là hành hạ nhau


Chúa Giê-su chỉ vì yêu

Nên Ngài tự nguyện hiến trao thân mình

Ngài GIÀNH lấy mọi sinh linh

Nhưng DÀNH cho thế nhân tình xót thương


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment