Thursday, April 29, 2021

KÍNH MỪNG MẸ NGÀN HOA

Tháng Năm hoa nở đẹp tươi

Cho người nhìn ngắm mà vui, quên buồn

Kính mừng Đức Mẹ từ nhân

Xin mưa những đóa hồng ân nhiệm mầu

Cho gian trần bớt khổ đau

Bởi vì đại dịch còn nhiều, Mẹ ơi!

Cúm Tàu xuất hiện khắp nơi

Bao người khốn khổ, chơi vơi đau buồn

Lại còn nhiều dịch tràn lan

Tham lam, áp bức, vô thần, bất công,…

Cầu xin Đức Mẹ xót thương

Làm cho thế giới thật lòng với nhau

Như ngàn hoa rực rỡ màu

Hoa Mân Côi nở sớm chiều Tháng Năm


TRẦM THIÊN THU

Chào Tháng Năm – 2021


GIỌT THÁNG NĂM


Giọt tháng Năm lạ lùng

Gội trái tim lầm lạc

Đóa hoa nào thanh khiết

Dâng Mẹ Ma-ri-a?


Nghe chuông vọng ngân xa

Điệp khúc yêu xao động

Khúc nhã nhạc trầm bổng

Tha thiết chiều tháng Năm


Dâng lên Mẹ từ nhân

Đơn sơ niềm yêu mến

Dù cho không trọn vẹn

Nhưng thành kính, Mẹ ơi!


Niềm tin chưa nhạt phai

Xin Mẹ thương nâng đỡ

Vững tâm vượt sóng gió

Khi có Mẹ chở che


TRẦM THIÊN THU

HOA BAY


Bay lên, bay tới Thiên Đàng

Hoa bay từng đóa yêu thương theo mùa

Vui, Thương, Mừng, Sáng diệu kỳ

Mân Côi nở đẹp chan hòa Tháng Năm

Hoa bay tới Đỉnh Thiên Ân

Nương theo Đức Mẹ từ nhân đưa đường

Gặp Giê-su, Đấng xót thương

Hoa thơm thánh đức kính dâng trọn tình

Hoa bay thắm sắc lung linh

Muôn màu, muôn sắc, hoa kinh tuyệt vời!


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment