Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

CHIÊN KHÁT KHAO

[Niệm ý Ga 10:1-10]


Nói thật thì trật lỗ tai

Nhưng mà không nói, đâu ai hiểu mình

Chúa luôn nói rõ rành rành

Ví von khéo léo như cành nối cây

Ai không qua cửa vào đây

Trèo qua ngõ khác là sai hoàn toàn

Vào qua lối cửa tự nhiên

Là mục tử thật, thương chiên thật lòng

Thế nên chiên rất vui mừng

Lo mục tử giả lòng vòng thì nguy

Đòi này, hỏi nọ, hỏi kia

Hại chiên chứ chẳng giúp gì cho chiên

Xưa nay thấy lắm nơi phiền

Bởi vì gặp phải kẻ chăn thuê mà

Có kêu cũng chẳng ai nghe

Có phe có cánh chắn che khó lường

Chúa ơi, xin hãy xót thương

Chiên hôi, chiên ghẻ,… lang thang khắp miền

Xin Ngài nối kết thành đàn

Cho chiên được sống an tâm sớm chiều

Ngài là sự sống thương yêu

Xin ban sức sống dồi dào, Chúa ơi!


TRẦM THIÊN THU

Xưa nay người ta thường đề cập nỗi khổ của mục tử nhưng ít (hoặc không) chú ý tới nỗi khổ của chiên, nhất là những đàn chiên vất vưởng, những con chiên đau khổ vì bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị áp bức,… phải chịu đựng vì thấp cổ bé miệng, kêu không thấu, mà có kêu cũng chẳng ai thèm nghe. Thảo nào người ta nói: “Buôn có bạn, bán có phường.” Sự thật nào cũng phũ phàng lắm!

THẬP GIÁ


Tèo hớn hở về xin ba:

– Ba ơi con muốn cưới vợ.


Ông bố nghe xong muốn xỉu:

– Mày mới 18 tuổi, hỉ mũi chưa sạch mà cưới vợ hả con?


Tèo gãi đầu:

– Sao con nghe nói vợ là thập giá? Mà Chúa nói: “Không có thập giá là không có ơn cứu độ.”



CẦU THÁNH GIUSE


Một anh chàng nọ đứng dưới chân tượng Thánh Cả Giuse và lẩm bẩm:

– Xin cho con được trúng số độc đắc, dù chỉ một lần thôi.


Thánh Cả mỉm cười, cúi xuống vỗ nhẹ vào vai anh chàng:

– Nè, con có bao giờ mua vé số đâu mà trúng!



CÁI BAO


Một linh mục già ở giáo xứ nọ chết đã lâu nhưng chưa được vào Thiên Đàng vì Thánh Phêrô bắt đứng đợi ở cửa để chờ đến lượt.


Một ngày kia, bà sơ giúp việc ngày trước của linh mục cũng chết. Khi đến cửa Thiên Đàng, bà sơ gặp lại linh mục kia và hỏi:

– Ủa, cha chết lâu rồi sao còn đứng ở đây?


Linh mục trả lời:

– Thánh Phêrô bảo phải đợi.


Bà sơ liền dẫn linh mục ra ngoài rồi đưa cho “cái bao” và dặn linh mục:

– Gặp rắc rối như vậy thì cha phải gặp các sơ. Thôi, bây giờ cha cứ cầm cái bao này đi vào, nếu Thánh Phêrô có chặn lại thì cha cứ việc biếu cái bao này cho ngài.


Nghe theo lời của sơ, linh mục già đi vô thì Thánh Phêrô chặn lại hỏi, linh mục liền mở cái bao cho Thánh Phêrô xem. Thế là ngay lập tức Thánh Phêrô niềm nở cầm tay linh mục kéo vô trong Thiên Đàng và nói:

– Cha vào nhanh đi, đứng ở đây hoài thì thật là phiền cho tôi.


Khi đã ở trong Thiên Đàng, linh mục hỏi bà sơ:

– Cái gì ở trong bao mà linh thiêng vậy?


Bà sơ cười và nói nhỏ vào tai vị linh mục già khả kính:

– Dạ, con gà cồ.


(lượm lặt online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment