Tuesday, March 2, 2021

NGỘP

Thật là khổ sở quá chừng

Đi đâu cũng phải bít bùng khẩu trang

Có mồm miệng chẳng nói năng

Nhìn nhau không biết chàng, nàng là ai

Thật là ngộp quá đi thôi

Khó khăn hít, thở – hụt hơi quá chừng

Đi đâu cũng phải bít bùng

Tự do như mất, buồn lòng biết bao!

Đi ra rồi lại đi vào

Cười không thấy, ngỡ nhìn nhau coi thường

Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương

Xin nghe tiếng thở than buồn thế nhân

Thoát quân khủng bố dã man [*]

Là cơn đại dịch hoành hành khắp nơi


TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 64:2 – “Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than, gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố.”

BẢN ĐỜI CHAY TỊNH


Những nốt nhạc hạnh phúc

Vẫn réo rắt ngày đêm

Có khi bổng, khi trầm

Khác nhau về trường độ


Những dấu lặng đau khổ

Cũng ngắn, dài khác nhau

Có khi lặng dài lâu

Có khi chỉ một chút


Cuộc đời như bản nhạc

Có đoạn ngắn, đoạn dài

Giai điệu lên xuống hoài

Chuyển âm nhiều màu sắc


Âm giai cũng khác biệt

Trưởng và Thứ xen nhau

Có những ngày u sầu

Có những ngày hớn hở


Cũng khác nhau tốc độ

Khi tiết tấu nhanh vui

Có khi chậm ngậm ngùi

Nhưng vẫn là bản nhạc


Mặt khổ đau hốc hác

Mặt hạnh phúc rạng ngời

Thế mới là con người

Màu khác nhau mới đẹp


Nhạc đời phải đúng nhịp

Dù tiết tấu chậm, nhanh

Đời ngắn ngủi, mong manh

Nên luôn cần chay tịnh


Thập Giá gồm hai nhánh

Một dọc và một ngang

Theo Chúa tới Thiên Đàng

Phải yêu thương đồng loại


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment