Thursday, March 11, 2021

TREO

[Niệm ý Ga 3:14-21]


Đã treo thì phải cao

Không ai lại treo thấp

Ngày xưa trong sa mạc

Mô-sê treo rắn đồng


Một hình tượng bất thường

Thế nhưng hiệu quả lắm

Những người bị rắn cắn

Nhìn lên sẽ khỏi ngay


Con rắn đồng mà hay

Chữa được cả dịch bệnh

Rắn nhỏ mà rất mạnh

Ngỡ như sức phi thường


Con Người – Chúa Thiên Đường

Cũng được treo như thế

Ai tin vào Đức Chúa

Sẽ được sống muôn đời


Thiên Chúa của mọi loài

Đã thương ban Con Một

Ai tin thì khỏi chết

Được sống mãi muôn đời


Rắn chữa lành xác thôi

Chứ không chữa hồn được

Nhưng Thiên Chúa chữa hết

Cả bệnh xác, bệnh hồn


Con Người đến thế gian

Không phải để lên án

Mà giúp sống viên mãn

Được cứu khỏi trầm luân


Ánh sáng đến thế gian

Nhưng người ta từ chối

Vì ưa chuộng bóng tối

Thích làm điều xấu xa


Lạy Thánh Tử Giê-su

Chúng con ngước nhìn Chúa

Xin xót thương cứu chữa

Khỏi mưu chước quỷ ma


TRẦM THIÊN THU

CON NGƯỜI và CON RẮN


Con rắn thời Cựu Ước – con rắn thật

Biểu tượng của tội lỗi, sự chết, và khổ đau

Nó đã bị Người Nữ đạp giập đầu

Không còn có thể ngóc lên được!


Con rắn thời Cựu Ước – con rắn không thật

Chỉ được làm bằng đồng mà thôi

Nhưng lại có sức chữa lành tuyệt vời

Ai tin tưởng nhìn lên đều được cứu thoát!


Con rắn thời Tân Ước – con rắn thật

Biểu tượng của ân phước, sự sống, và sự lành

Đó là Đức Ki-tô, Đấng công bình

Đã bị người đời nhẫn tâm giết chết!


Thập Giá là nhục hình khủng khiếp nhất

Chúa Giê-su bị treo lên như con rắn đồng xưa

Hối nhân thành tâm nhìn lên sẽ được thứ tha

Nếu không, cứ mang tội lỗi mình mà chết [*]


Lạy Đức Ki-tô, Nguồn Sống và Nguồn Thật

Nguồn Ơn Cứu Độ của chúng sinh

Xin thương xót giải thoát ách tội tình

Đưa chúng con qua Ngưỡng Chết vào Miền Sống


TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 8:21 và 24.

No comments:

Post a Comment

Comment