Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

NHỮNG CON NGƯỜI

Có người nóng nảy, thích chê

Có người nhịn nhục, hiền từ, quan tâm

Có người vị quốc vong thân

Có người tìm cách hại dân, hại người

Có người sống bất cần đời

Có người ích kỷ, loi choi, lọc lừa

Có người vênh váo, hay khoe

Có người lặng lẽ, sớm khuya âm thầm

Có người gian dối, tham lam

Có người chia sẻ, dấn thân, quên mình

Có người có nghĩa, có tình

Có người xảo quyệt, bất minh mọi điều

Có người sống vội, sống liều

Có người sống chậm, sớm chiều ăn năn

Có người chấp nhận chịu oan

Có người tìm cách phân trần, biện minh

Giê-su, lạy Chúa uy linh

Xin cho con biết rõ mình là chi


TRẦM THIÊN THU

ĐƯỜNG TÌNH GIÊSU


Con đường mà Chúa đi qua

Chông gai, sỏi đá, quanh co, gập ghềnh

Trĩu vai nặng ách thập hình

Xác thân rời rã, chông chênh té nhào

Đường Tình thăm thẳm lao đao

Cô đơn riêng một cõi chiều hoang vu

Đường Tình loang máu đỏ hoe

Một mình vò võ Can-vê độc hành

Người thân như bóng với hình

Cũng đành chạy trốn, ghét khinh, nhạo cười

Nhân tình, thế thái, Chúa ơi!

Vô ân, bạc nghĩa, sự đời chua ngoa

Lạy Thầy chí thánh Giê-su

Giúp con chấp nhận cho vừa Ý Cha


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment