Wednesday, March 24, 2021

DẤU GIAO ƯỚC

Có dấu chỉ khi Chúa lập giao ước

Để lưu truyền lòng Chúa mãi xót thương

Ngài nhân ái nên yêu thương đến cùng

Trước thế nào thì sau cũng như vậy


Dù Ca-in đã cam tâm làm bậy

Vì ghen ghét mà giết em ruột mình

Nhưng Chúa tha, Ca-in chẳng bị hành

Ai vi phạm bị trả thù gấp bảy [1]


Chúa rửa đất bằng lụt Đại Hồng Thủy

Hết ác nhân, chỉ còn lại người lành

Ông Nô-ê được Chúa hứa rành rành

Là giao ước cầu vồng đến muôn thuở [2]


Áp-ra-ham cũng được Thiên Chúa hứa

Qua dấu chỉ: cắt bì bao quy đầu

Là giao ước được ký kết với nhau

Giữa Thiên Chúa với loài người trần thế [3]


Vốn xấu xa, loài người phạm tội nữa

Một giao ước lập khi Lễ Vượt Qua

Lấy máu chiên mà bôi trên cửa nhà

Làm dấu hiệu dân Chúa trên Ai Cập [4]


Cây thập giá là dấu chỉ ô nhục

Chúa Giê-su đã hóa thành vật thiêng

Ngài bị treo giống như con rắn đồng

Ai tin nhận sẽ được Ngài cứu độ


TRẦM THIÊN THU

[1] St 4:15 – “Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy.”

[2] St 9:13 – “Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.”

[3] St 17:11 – “Các ngươi phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu: đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với các ngươi.”

[4] Xh 12:13 – “Vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng họa trên đất Ai Cập.”

BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA GIÊSU


1. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23:34)

2. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43)

3. “Thưa Bà, đây là con của Bà... Đây là mẹ của anh.” (Ga 19:26-27)

4.“ Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34)

5. “Tôi khát!” (Ga 19:28)

6. “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19:30)

7. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha!” (Lc 23:46)


1. “Father, forgive them, for they know not what they do.” (Lk 23:34)

2. “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.” (Lk 23:43)

3. “Woman, behold, your son... Behold, your mother.” (Jn 19:26-27)

4. “My God, my God, why hast thou forsaken me?” (Mt 27:46; Mk 15:34)

5. “I thirst.” (Jn 19:28)

6. “It is finished.” (Jn 19:30)

7. “Father, into thy hands I commit my spirit!” (Lk 23:46)


Đỉnh Cao Thập Giá – https://youtu.be/ciO4T04-r2U

Đỉnh Cao Tha Thứ – https://youtu.be/8J4uHh1wpz8

No comments:

Post a Comment

Comment