Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

BẪY GIĂNG

[Niệm ý Ga 7:1-2, 10, 25-30]


Chúa Giê-su khác người ta
Điều mà ai cũng nhận ra nơi Ngài
Dù Ngài đến đó, ở đây
Người ta đều biết: “Ông này Giê-su”
Lễ Lều đã đến theo mùa
Chúa tới Đền Thờ đúng dịp này luôn
Người ta cứ tưởng mình khôn
Mà không biết Chúa xuất thân nơi nào
Từ Na-da-rét đó sao?
Chỉ là trần thế, mà đâu đúng gì!
Chúa từ mãi cõi Trời kia
Chúa Cha sai đến cứu nguy nhân trần
Nghe rồi họ thấy căm hờn
Nên tìm mọi cách bất nhân với Ngài
Nhưng không ai dám ra tay
Giờ Ngài chưa đến, đừng bày đặt chi!
Người ta cũng vẫn mưu mô
Hại nhau đủ kiểu cho vừa ác tâm
Bẫy đời giăng khắp gian trần
Xin thương chỉ lối an toàn, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

LỆCH

[Niệm ý Ga 7:1-2, 10, 25-30]


Gần ngày tổ chức Lễ Lều

Người ta lũ lượt rủ nhau lên đền

Chúa Giê-su cũng đi lên

Lặng lẽ âm thầm chứ chẳng công khai

Người ta vẫn nhận ra Ngài

Xì xầm bàn tán bao lời với nhau

Nói rằng biết Chúa từ đâu

Miền Na-da-rét chứ nào lạ chi

Nhưng Ngài nói chuyện cao xa

Họ không thể hiểu Ngài là Chúa Con

Họ đâm căm giận, oán hờn

Lập mưu hại Chúa, nhưng làm được chi?

Bởi chưa đến lúc, đến giờ

Chẳng ai có thể làm gì được đâu

Thấy Ngài làm tốt đủ điều

Người ta ghen ghét nói vào, nói ra

Mọi điều dù nhỏ hay to

Có đầu, có cuối, có khi, có thời

Chứ đâu có thể khơi khơi

Ngang nhiên tùy ý hại người, hại dân

Nghĩ suy lệch lạc, chẳng cân

Lệch xác, lệch hồn bởi cố chấp thôi


TRẦM THIÊN THU

VỤ ÁN THƯƠNG XÓT – Ga 8:2-11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment