Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

VẺ CHAY

[Niệm ý Is 58:1-9a]


Con ăn chay, cớ sao Chúa không thấy?

Con hãm mình, mà sao Ngài chẳng hay?

Muốn mọi người biết rõ mình ăn chay

Lo kiếm lợi và áp bức người khác


Miệng ăn chay nhưng tay vẫn làm ác

Vẫn tranh chấp, đối xử thật bạo tàn

Vào nhà thờ thì đấm ngực ăn năn

Ra ngoài đời thì gian tham, ngạo mạn


Ra cái vẻ hiền hậu và thương mến

Nhưng chỉ là khoác áo bằng vải thưa

Cách ăn chay như thế Chúa chẳng ưa

Bởi chỉ là kiểu khổ chế giả bộ


Về hình thức thì luôn tuân giữ kỹ

Cúi rạp đầu như cây sậy, cây lau

Lo kiêng cữ chi li, mặt u sầu

Kiểu chay đó không thể đẹp lòng Chúa


Cách ăn chay mà Thiên Chúa yêu quý

Là tha thứ, mở xiềng xích bạo tàn

Thôi trói buộc, tháo gỡ mọi gông cùm

Trả tự do cho người bị áp bức


Phần ăn chay chia cho người đói khát

Cho trú ngụ những người vô gia cư

Cho người nghèo tấm áo lành mặc vô

Không làm ngơ trước đồng bào ruột thịt


Việc cụ thể phải làm, đừng khoác lác

Đức công chính sẽ tỏa sáng giữa đời

Lời cầu xin chắc chắn Chúa nhậm lời

Phải làm xuôi chứ không được làm ngược


Khi giữ chay, đừng chú trọng hình thức

Có nhiều thứ cần phải bỏ, phải buông

Không to lớn, chỉ nhỏ bé, bình thường

Nhưng dứt bỏ lại khó, không hề dễ


Xin Thiên Chúa độ trì và nâng đỡ

Giúp cho con vượt qua được chính mình

Bởi có nhiều kiểu lý luận yêu tinh

Cứ tưởng chay nhưng chỉ là nói phét!


TRẦM THIÊN THU

Thứ Tư Lễ Tro – 2021

 Từ Bỏ Để Sống Mùa Chay – https://youtu.be/hc1a46RklkU

TỶ LỆ CHAY


Tội nhiều nên phải chay nhiều

Đó là tỷ lệ thuận theo lẽ thường

Còn ai yêu mến hết lòng

Thì Thiên Chúa cũng yêu thương thật nhiều

Chay là đừng liếc lườm nhau

Đừng gây thêm nỗi khổ đau cho người

Chay là “tôi ném đá tôi”

Chứ không mai mỉa, chê cười người ta

Cầu xin Thiên Chúa thứ tha

Đời con yếu đuối phận tro bụi đời

Giúp con cùng chết với Người

Để hy vọng thỏa vui cười phục sinh


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment