Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

TRÂU TRẮNG TRÂU ĐEN

Trâu ơi, trâu hỡi, trâu à

Trâu đen, trâu trắng, có gì khác nhau?

Trâu nào cũng vẫn là trâu

Có chăng là khác sắc màu mà thôi

Chẳng cần chi vẻ bề ngoài

Bên trong mới đáng cho đời quan tâm

Chúa không cần biết trắng, đen

Mà cần ai cũng nhân hiền, yêu thương

Đừng như Biệt Phái ngang tàng

Ương ương, dở dở là phường yêu tinh

Con trâu có nghĩa, có tình

Làm người phải sống công bình, thẳng ngay


TRẦM THIÊN THU

Minh Niên Tân Sửu – 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment