Sunday, February 28, 2021

KHÔNG LỜI

Giu-se chẳng nói chẳng rằng

Thâm trầm suy nghĩ, yêu thương không lời

Giu-se công chính tuyệt vời

Mến Chúa, yêu người, trọn vẹn tin yêu

Làm nhiều chứ chẳng nói nhiều

Nói bằng hành động là điều Chúa mong

Giu-se chẳng nói chẳng rằng

Làm cha đúng nghĩa, làm chồng đúng vai

Người khôn kín đáo, ít lời

Mấy ai hiểu được con người Giu-se

Cầu xin Thánh Cả chở che

Cho nhân thế sớm thoát qua dịch này


TRẦM THIÊN THU

Chào Tháng Ba – 2021

DẤU LẶNG GIUSE


Dấu lặng chẳng thanh âm

Nhưng vẫn luôn cần thiết

Để nối từng câu nhạc

Phách lặng thật tuyệt vời!


Đức Giu-se chỉ cười

Làm nhiều mà không nói

Cho Vợ Con thoải mái

Hạnh phúc một mái nhà


Lạy Đức Thánh Giu-se

Đấng vô ngôn, hữu động

Tạo ý nghĩa cuộc sống

Quên mình vì tha nhân


Xin giúp con dấn thân

Noi gương Ngài lặng lẽ

Vô ngôn đầy ý nghĩa

Nói nhiều hơn vạn lời


TRẦM THIÊN THU

THÁNG BA NGUYỆN CẦU


Đất trời chợt lặng Tháng Ba

Bởi vì dịch cô-rô-na hoành hành

Bao điều ảnh hưởng phát sinh

Khó khăn chồng chất, tình hình thêm căng

Các sinh hoạt hóa khác thường

Dù đời hay đạo cũng giằng co luôn

Người già, người trẻ đều buồn

Hoang mang, sợ hãi, bần thần lắng lo

Cô đơn thân phận bụi tro

Chỉ tin cậy Chúa nhân từ mà thôi [*]

Chúng con phạm tội nhiều rồi

Mùa Chay sám hối, xin Ngài thứ tha

Cho cơn đại dịch mau qua

Bình an cuộc sống, tôn thờ Ba Ngôi

Lạy Thiên Chúa của muôn loài

Chỉ một mình Ngài có thể cứu nguy

Cầu xin Đức Mẹ chở che

Mọi người thoát khỏi dịch vi trùng này


TRẦM THIÊN THU

[*] Et 4:17t – “Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa!”

No comments:

Post a Comment

Comment