Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

CHAY TRƯỜNG

[Niệm ý Mc 1:12-15 ≈ Mt 4:12-22; Lc 4:14-15; 5:1-11]


Ròng rã bốn mươi ngày

Chúa ở trong hoang địa

Chịu Sa-tan cám dỗ

Bước khổ đến vinh quang


Giữa hoang địa mênh mông

Bốn mươi ngày gian khổ

Sống giữa loài dã thú

Rồi thiên sứ đến hầu


Ý Chúa thật nhiệm mầu

Chuẩn bị bằng chay tịnh

Khởi đầu sứ vụ thánh

Là rao giảng Tin Mừng


Đây là thời cuối cùng

Là thời kỳ viên mãn

Triều Đại Thiên Chúa đến

Giữa cuộc sống đời thường


Hãy tin vào Tin Mừng

Và ăn năn sám hối

Mọi người đều phạm tội

Ai cũng phải ăn chay


TRẦM THIÊN THU

Mùa Chay – 2021

LỜI NHẮC CORONA


Mùa Chay đánh bay mùa dịch

Mùa dịch hết đích lây lan

Cầu Chúa và Mẹ giúp sức

Cô-rô-na phải vỡ tan


Đức tin chính là sức mạnh

Không ai thất vọng bao giờ

Vững lòng cầu xin thành kính

Chúa thương chứ chẳng làm ngơ


Mùa Chay đánh bay mùa dịch

Mùa dịch hết cách lây lan

Thành tâm ăn năn sám hối

Thiên Chúa ban lại bình an


TRẦM THIÊN THU

CHAY NGON

(thư giãn nghiêm túc)


Ăn chay sướng lắm, ai ơi!

Vừa ngon vừa bổ, tuyệt vời ăn chay

Thịt nhiều bổ ngửa có ngày

Cứ ăn rau rác mà hay hơn nhiều

Sống vui, sống khỏe, chẳng liều

Mỡ nhiều, thịt lắm, sớm theo… ông bà

Rau xanh, trái ngọt mà chê

Thật quá dại khờ chứ chẳng sang đâu

Hạt thơm dưỡng chất rất nhiều

Ăn chay mà khỏe, sướng nào sướng hơn?

Đúng là chay tốt, chay ngon

Chay như thế mới khỏe hồn, khỏe thân

Ngày xưa cá nướng rất thơm

Chúa Giê-su rất thích ăn món này

Mật ong rừng sẵn có đầy

Gio-an khoái khẩu món này đấy thôi

Ăn chay sướng lắm, ai ơi!

Khỏe bụng, nhẹ đời, hồn nhẹ bay lên...


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment