Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

THƯƠNG XUÂN

Có bao hoàn cảnh đáng thương

Nơi đây, nơi đó, dọc đường trần gian

Tết về mà chẳng thấy Xuân

Cõi lòng còn nặng nỗi buồn riêng tư

Cô đơn, thất vọng, chơi vơi

Khổ đau, thao thức, mồ côi, ưu phiền

Không bè bạn, chẳng thân nhân

Lạc loài, thất nghiệp, nghèo hèn, lắng lo

Âm thầm mình khóc thương ta

Thấy người vui Tết mà ngơ ngẩn sầu

Tìm Xuân mãi chẳng thấy đâu

Lặng lẽ cúi đầu cầu Chúa xót thương

Xin cho ai cũng vui mừng

Không ai phải nặng cõi lòng ngày Xuân


TRẦM THIÊN THU

Tân Sửu – 2021

XUÂN TRẦM


Con chim đứng lặng trên cành

Cánh quên bay đón xuân xanh mới về

Đóa hoa chưa nở giao thừa

Như còn mơ ngủ mặc dù đã Xuân

Ai kia còn quét đường đêm

Dẫu rằng trời rực một miền pháo hoa

Có người vẫn cố làm thuê

Cho đời hưởng trọn một mùa Xuân vui

Hình như nước mắt mặn môi

Em thơ tủi phận lúc trời vào Xuân

Gieo neo bóng cụ thân đơn

Bất chợt cười buồn thèm miếng bánh chưng

Mùa Xuân lặng lẽ khác thường

Đời vui đón Tết có thương Xuân buồn?

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn

Xuống trên những mảnh đời còn mơ Xuân…


TRẦM THIÊN THU

TIẾN SĨ TÔMA


Tô-ma tiến sĩ khác thường

Thông minh xuất chúng, khiêm nhường, đơn sơ

Sớm chiều trầm mặc suy tư

Bạn bè chê: “Một con bò bị câm”

Nhưng “con bò” ấy rống lên

Tiếng vang xa khắp cõi gian trần này

Tổng luận Thần học thật hay [*]

Nhưng ngài nói: “Chỉ như loài rác rơm”

Đời ngài chỉ một điều cần:

MẾN YÊU THIÊN CHÚA là phần thưởng riêng

Nguyện xin Thánh phụ dủ thương

Độ trì con suốt chặng đường trần gian

Giúp con suy nghĩ ngày đêm

Viết điều công ích góp phần lợi chung

Để vinh danh Chúa muôn trùng

Phần thưởng sau cùng là Chúa mà thôi

Xin thương soi sáng con hoài

Tô-ma tiến sĩ đừng rời xa con!


TRẦM THIÊN THU

[*] Summa Theologiae của Lm Toma Aquino (1225–1274).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment