Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

PHÓ DÂNG

Xin dâng Thiên Chúa năm nay

Cầu luôn an thái, tràn đầy tin yêu

Yêu người, mến Chúa sớm chiều

Dù trong đau khổ chẳng nao núng lòng

Kiếp người vất vả, long đong

Xin thêm sức mạnh để không ngại gì

Mỗi ngày một khoảng ưu tư

Suốt đời cố gắng vượt qua chính mình

Bỏ mình để vác thập hình

Kiên trì quyết chí sống Tình Giê-su

Tết vui một chút rồi qua

Phù vân tất cả, chẳng là gì đâu

Ngày mai ai biết ra sao

Thời gian do chính Chúa trao cho đời

Tất niên nhắc nhở tình người

Tất nhiên là phải biết cười với nhau

Cười cho tan hết nỗi sầu

Đừng cười giả dối mà đau lòng người


TRẦM THIÊN THU


PHONG THỦY XUÂN


Tâm bất thiện nên mới lo phong thủy

Rồi lúc nào cũng thấy quỷ mà thôi

Sống bất nhân mà vái đất, lạy trời

Chọn hướng nào là xấu hay là tốt


Chỉ bốn hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc

Hướng này hên, sao hướng đó lại xui?

Hên hay xui là bịa đặt mà thôi

Sống nham hiểm, hướng nào cũng xui cả


Cứ thành tâm, chẳng lo gì phong thủy

Và tất nhiên ma quỷ chẳng ám đâu

Xuân vẫn thế thì Tết khác làm sao?

Đừng kiếm chuyện vì cái chuyện phong thủy


Đất trời này, tất cả là của Chúa

Ngài dựng nên tốt đẹp, chẳng xấu đâu

Tại con người bày vẽ chuyện tào lao

Xuân không vui bởi vì Tết đau khổ!


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment