Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

MẸ MỘT MÌNH

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau

Nhẹ nhàng một khúc ca dao

Êm đềm ngày tháng thương yêu nồng nàn

Mẹ cho con cả mùa xuân

Một mình mẹ chịu âm thầm buồn lơi

Mẹ cho con những nụ cười

Một mình mẹ thấm lệ rơi từng ngày

Mẹ cho con cả đời này

Một mình mẹ chịu đắng cay, muộn phiền

Vô tư con cứ hồn nhiên

Vô tâm con cứ lãng quên mẹ buồn

Tuổi xuân giờ mẹ chẳng còn

Tuổi già hiu quạnh, các con xa rồi

Xuân về mà mẹ chẳng vui

Các con xa lắc, mẹ cười với ai?

Một mình mẹ vẫn lạc loài

Vắng con, vắng cháu, Tết phai sắc màu


TRẦM THIÊN THU


Ngày Xuân Nhớ Mẹ – https://youtu.be/ZSvt7DlMTjc

Xuân Mẹ – https://youtu.be/wTsmRC1Krfo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment