Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

CHẲNG YÊN

[Niệm ý Mc 3:20-21]


Chúa Giê-su quá lạ kỳ

Đến cả người nhà cũng nói Ngài điên

Tại người ta quá vô duyên

Chúa và môn đệ chẳng yên chút nào

Đám đông kéo đến ồn ào

Giờ ăn cũng chẳng thể nào mà ăn

Người nhà chắc cũng thấy phiền

Tưởng Ngài mất trí, hóa điên mất rồi

Đúng là khổ ải ở đời

Chê ngắn, chê dài, không thể nào yên


TRẦM THIÊN THU

VẦN ÂU


Năm Tân Sửu sẽ dồi dào

Chữ giàu liền với chữ trâu một vần

Ai ơi, đừng có ưu phiền

Con trâu tốt tính, vừa hiền vừa ngoan

Âm thầm nhai cỏ, nhai rơm

Chẳng có càm ràm, kêu rống chi đâu

Chữ trâu thì có vần âu

Nhưng chẳng âu sầu, cũng chẳng buồn vương

Con trâu – linh vật nhà nông

Dáng to, khỏe mạnh, oai hùng bước đi

Đừng lo cô-vít mà chi

Sức trâu vạm vỡ, chẳng gì phải lo

Cung trăng còn có trâu kia

Con trâu và Cuội sớm khuya bạn cùng

Xuân vui thì Tết phải mừng

Bớt lo, bớt sợ, cho lòng bình an


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment