Thursday, January 21, 2021

CÂY TO BÓNG DÀI

[Niệm ý Mc 3:13-19 ≈ Mt 10:1-4; Lc 6:12-16]


Mười hai hạt giống đầu tiên

Tông đồ một nhóm loan truyền Phúc Âm

Bắt đầu từ những nơi gần

Rồi cứ dần dần đến khắp mọi nơi

Dù là cuối đất, cùng trời

Tin Mừng đã được nhiều người nhận ra

Mười hai mầm hóa cây to

Nhánh dài, nhánh ngắn vươn ra khắp miền

Mười hai cột trụ vững kiên

Giữ gìn Giáo Hội trọn niềm tin yêu

Vì Thầy chí thánh tối cao

Mọi người hiệp nhất, dạt dào xót thương

Quỷ ma cũng phải hãi hùng

Mười hai ngọn lửa cháy bùng mọi nơi

Cây càng to, bóng càng dài

Tông truyền mãi mãi theo Thầy Giê-su


TRẦM THIÊN THU

 Ơn Gọi – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/12/on-goi.html
 Định Hướng Ơn Gọi Cho Con Cái
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/inh-huong-on-goi-cho-con-cai.html
 Sống Ơn Gọi – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/song-on-goi.html
 Văn Hóa Ơn Gọi – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/van-hoa-on-goi.html

ĐIỀU CẦN

[Niệm ý Lc 6:12-19 ≈ Mt 10:1-4; Mc 3:13-19]


Chúa Giê-su suốt đêm thâu

Ở trên núi vắng nguyện cầu cùng Cha

Thâm tình Phụ Tử thiết tha

Con nghe Cha dạy điều chi cần làm

Đó là rao giảng Phúc Âm

Báo tin cứu độ cho dân tỏ tường

Cha Con tâm sự yêu thương

Trước khi hành động vì vâng Ý Trời

Chúa đi đến khắp mọi nơi

Trừ ma diệt quỷ, cứu đời cứu dân

Chữa lành bệnh tật cho người

Ai chạm vào Ngài được chữa khỏi ngay

Lạ thay sức mạnh nơi Ngài

Đúng là Con Chúa, chẳng sai đâu mà

Đây Gia-liêm với Giu-đê

Si-đôn cùng với Ty-rô vui mừng

Mọi người hoan hỷ tưng bừng

Bởi vì được Chúa muôn trùng đến thăm

Yêu thương là việc cần làm

Sáng, trưa, chiều, tối đều cần luôn luôn

Nhưng cầu nguyện vẫn cần hơn

Đó là trò chuyện ân cần với Cha

Ý Ngài sẽ được tỏ ra

Sau rồi hành động đúng như Chúa truyền

Không ngừng cầu nguyện ngày đêm

Là điều phải nhớ, sớm hôm chuyên cần


TRẦM THIÊN THU

NHÁNH ĐỜI TRĨU HẠT

[Niệm ý Mc 3:13-19 ≈ Mt 10:1-4; Lc 6:12-16]


Đồng lúa chín vàng ươm

Thợ gặt không chỉ thiếu

Mà tay nghề còn yếu

Thợ giỏi, xin Chúa ban

 

Cầu Ngài ban Thánh Thần

Cho các vị truyền giáo

Ban nhiều ơn thiên triệu

Cho Giáo Hội khắp nơi


Lúa chín vàng ươm rồi

Những nhánh đời trĩu hạt

Xin Chúa sai thợ gặt

Thu gom về cho Ngài


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment